Cảm ơn mẹ đã chọn cho chúng tôi một người cha tốt.
Cha chúng tôi không chỉ đẹp, tài năng mà còn là người đàn ông chung thuỷ, tốt lành.
Một người cha như thế chính là tấm gương sống động nhất cho con cái noi theo. Cha không cần phải rao giảng đạo lý, bởi chính cách cha sống đã là bài học vững chắc. Chúng tôi học được từ cha sự tử tế, học cách yêu thương có trách nhiệm, học rằng lòng chung thuỷ và sự chính trực là nền tảng để một con người được người khác tin cậy và kính trọng.
Có một người cha tốt, chúng tôi bước vào đời với tâm hồn ít tổn thương, với trái tim tin rằng tình yêu chân thành là có thật, với niềm tin rằng sự lương thiện không phải lúc nào cũng bị thua thiệt. Cha là bến đỗ an toàn để chúng tôi biết thế nào là bình yên, và từ đó có thể mạnh mẽ bước đi, đối diện với sóng gió.
Nhờ cha, chúng tôi có đôi mắt biết nhìn đời bằng hy vọng, có bàn tay biết mở ra để nâng đỡ người khác, và có trái tim biết chung tình, không dễ lung lay trước những cám dỗ tầm thường. Cha đã cho chúng tôi một di sản vô giá: được lớn lên trong tình yêu đủ đầy, để rồi mai này dù ở đâu, trong tim chúng tôi vẫn có một chuẩn mực rõ ràng về thế nào là một người đàn ông tử tế, một gia đình hạnh phúc.
VietBF@sưu tập