Tiểu tam không có lỗi… Nếu đàn ông không mở cửa, thì ai có thể chen vào? Tiểu tam giờ không chỉ cướp chồng, mà còn… nhắn tin trêu ngươi chính thất!
Mấy hôm nay lướt mạng, đâu đâu cũng thấy cảnh bồ không biết xấu hổ. Cướp chồng người ta chưa đủ, còn tiện tay nhắn tin cho vợ cả để khoe chiến tích, như thể mới trúng số độc đắc. Nghe mà muốn vả cho tỉnh, vì tưởng nhặt được kim cương, hóa ra ôm về hòn gạch dính bùn.
Những “bé ba” ấy thường chìm trong mớ ảo tưởng tự dệt. Ảo tưởng rằng đàn ông sẽ bỏ vợ để đến với mình, nhưng đời mấy ai bỏ cơm nhà vì bát phở ngoài đường. Cơm nguội thì vẫn chắc dạ, còn phở chỉ hợp ăn dăm ba bữa cho lạ miệng. Ăn phở mãi thì bụng không chướng cũng… lửa dạ dày.
Rồi lại tự ru rằng mình mới là tình yêu thật sự. Nhưng yêu gì mà phải trốn chui trốn lủi, chia ca như trực đêm? Thứ tình yêu phải xin vài mẩu giờ vụn thừa sau bữa cơm gia đình, thì gọi đúng tên là “tình yêu bán rẻ”.
Có chị em còn nghĩ mình xinh hơn, ngọt hơn, dịu dàng hơn vợ nên chắc chắn sẽ được chọn. Xin lỗi, vợ ngày xưa cũng từng như thế. Vấn đề không nằm ở vợ, mà ở cái tính tham lam của đàn ông. Lỗ tham ấy sâu như cái hố ga, có đổ cả hồ nước vào cũng không đầy.
Có kẻ lại lao vào với hy vọng có cả tình lẫn tiền. Nhưng tiền của đàn ông có vợ chỉ cho vừa đủ để mua vui, chứ không bao giờ dốc hết. Đến khi chính thất “thò tay” vào, người phủi tay nhanh nhất chính là “anh ấy”, quay ngoắt còn nhanh hơn con nợ gặp chủ nợ.
Nguy hiểm nhất là cái ảo tưởng “thời gian sẽ biến vai phụ thành vai chính”. Nhưng càng lâu thì càng rõ: cưới hỏi không có, danh phận không có, tên trên sổ đỏ không có, giấy khai sinh con cái càng không. Đến cái ghế trong mâm cỗ Tết, cũng chẳng ai dọn sẵn cho.
Ảo tưởng lớn nhất của tiểu tam chính là nhầm vai phụ thành vai chính. Nhưng khi phim hết cảnh, đèn bật sáng, người đàn ông vẫn nắm tay vợ đi ra về. Còn bé ba thì ngồi lại ôm điện thoại, hí hửng nhắn tin khoe chiến tích để rồi thiên hạ cười vào mặt.
Hoa dại có thể đẹp, nhưng đừng quên: hoa dại chỉ để mọc ven đường cho chó dừng chân, chứ chẳng ai hái về cắm trong phòng khách.
VietBF@sưu tập