Lợi dụng tình cảnh hỗn loạn khi một nghi can đâm một nạn nhân tới chết. Một người đàn ông ăn cắp một chiếc xe cứu thương bên ngoài Thư Viện Thành Phố Downey. Các chứng nhân cho biết vụ hỗn loạn bắt đầu lúc chừng 9 giờ 40 sáng gần đường Brookshire Avenue, sát bên Tòa Thị Chánh Downey và Sở Cảnh Sát Downey DPD.
Đoạn phim quay từ khách sạn Embassy Suites gần đó cho thấy một toán cảnh sát vừa chạy vừa lái xe tuần tiễu rượt theo khi chiếc xe cứu thương phóng ra khỏi bãi đậu xe thư viện. Một người phụ nữ đứng nhìn từ ban công khách sạn hét lên, “Ông ấy ăn cắp xe cứu thương!” lúc đó những tiếng còi hụ cũng vang lên.
Một đoạn phim khác do KTLA thu thập cho thấy thi thể nạn nhân dường như bị đâm được phủ bằng một tấm bạt màu vàng sau khi nhân viên y tế tuyên bố chết tại chỗ.
Các lời khai chưa kiểm chứng từ chứng nhân cho thấy rắc rối bắt đầu từ một cuộc ẩu đả giữa hai người đàn ông bên ngoài thư viện, cả hai đều không phải nghi can ăn cắp xe cứu thương bị cảnh sát rượt, sau đó một trong hai người đàn ông đang ẩu đả bị đâm vào cổ trước khi nhân viên y tế ứng cứu.
Theo những lời tường thuật, một người đàn ông thứ ba không liên quan tới vụ ẩu đả đi ngang qua và ăn cắp chiếc xe cứu thương không ai trông coi trong lúc lực lượng y tế sơ cứu cho nạn nhân bị đâm, sau đó người này được nhận diện là một người vô gia cư. Các viên chức cố gắng chạy theo khi chiếc xe cứu thương chạy ra từ bãi đậu xe, nhưng ngay lập tức lên xe tuần tiễu để rượt theo.
Màn rượt đuổi kết thúc khi chiếc xe cứu thương lủi vào một chiếc xe đang đậu trên một con đường xung quanh khu vực Alhambra, như trong một đoạn phim từ ứng dụng Citizen. Các đoạn phim khác cũng cho thấy, trong lúc bắt giữ, quần của nghi can tụt xuống mắt cá chân, làm cho ông như khỏa thân từ phần eo trở xuống. Cảnh sát mặc quần áo cho ông ta rồi bắt giữ.
Nhà chức trách vẫn chưa nhận diện được danh tánh của nghi can ăn cắp xe cứu thương hoặc nghi can đâm nạn nhân tới chết, nhưng cho biết cả hai đều bị bắt giữ. Nhà chức trách đang tiếp tục điều tra.