Trong cuộc sống, có những việc ta làm tưởng chừng nhỏ bé và không ai nhìn thấy, nhưng thực ra tất cả đều được đất trời ghi nhận. Một nụ cười giúp đỡ, một bàn tay sẻ chia, một tấm lòng bao dung… đôi khi chẳng đem lại lợi ích trước mắt, nhưng lại là những “hạt giống thiện lành” âm thầm gieo vào cuộc đời.
Người xưa có câu: “Tích đức dù không ai nhìn thấy, nhưng hành thiện đất trời đều thấu tỏ.” Sự thiện lương không cần khoe khoang, không cần phô trương, mà cần sự kiên định và bền bỉ trong từng hành động thường ngày. Có thể hôm nay, bạn chưa thấy “phúc” đến ngay, chưa thấy hoa trái ngọt ngào, nhưng chắc chắn một điều: những tai họa, những điều xấu xa đã rời xa bạn từ lúc ấy.
Một người hành thiện chẳng khác nào người gieo hạt giống trên cánh đồng. Ban đầu, cánh đồng vẫn trống trải, hạt giống còn nằm im dưới lớp đất. Nhưng theo thời gian, trời đất cảm nhận được sự chân thành, mưa thuận gió hòa sẽ tới, mầm thiện sẽ vươn lên thành cây xanh tươi tốt. Khi ấy, bóng mát và hoa trái không chỉ dành cho người gieo mà còn lan tỏa đến xung quanh.
Trong đời sống hiện đại, đôi khi con người bị cuốn vào vòng xoáy của danh lợi, tranh giành và tính toán thiệt hơn. Thế nhưng, nếu dừng lại đôi chút, ta sẽ thấy sự bình an thật sự không đến từ những thứ phù hoa ấy, mà đến từ tâm hồn nhẹ nhàng, an vui khi biết mình đã sống có ích cho người khác.
Hãy nhớ rằng: hành thiện không cần to tát, đôi khi chỉ là lời nói dịu dàng, sự tha thứ đúng lúc, hay một lần chìa tay ra khi ai đó khó khăn. Và cũng đừng chờ đợi báo đáp, bởi “phúc có thể chưa tới, nhưng họa chắc chắn đã rời xa”.
👉 Sống thiện là gieo hạt bình an cho chính mình và cho cả đời sau.
VietBF@sưu tập