
Chồng nghe điện thoại của mấy chiến hữu nhậu
Alo ! Hùng đó hả !tụi tao đang ngồi ở quán ông mập , mày ra liền nghe
Chồng nói với vợ : mấy thằng bạn rủ anh ra quán cuối tuần lai rai , em cứ ở nhà ăn cơm trứớc đi khỏi để phần anh , anh chỉ ra giao lưu với tụi nó vài ve rồi về.
Vợ : thôi được em cũng chiều theo ý anh , nhưng đừng có về khuya quá , chỉ uống 2 chai rồi 9 giờ tối về nha!
Nữa khuya ông chồng lảo đảo bước vào nhà thấy mặt bà vợ hầm hầm sao giờ này mới mò về ... anh biết bây giờ là mấy giờ không và anh uống bao nhiêu chai?
Chồng : thì anh uống theo như lời em dặn , anh uống 9 chai và 2 giờ sáng về nè!
Vợ : trời đất quỉ thần ui , tui dặn chỉ uống 2 chai và 9 giờ tối về nhà.
Chồng : vậy mà anh cứ tưởng em cho phép anh uống 9 chai , 2 giờ về.:
VietBF@sưu tập