Cơm tối xong, hai ông bà ngồi nói chuyện gẫu. Bỗng bà hỏi:
– Ông ơi, thời tiết đêm nay thế nào nhỉ?
Ông ậm ừ:
– Ban nãy, tôi không nghe dự báo thời tiết nên không biết!
Đứa cháu gái đang ngồi học bài, ngó sang nói leo:
– Đêm nay không mưa đâu, bà ạ!
– Sao cháu biết? Trời sầm sì thế kia cơ mà. – Bà nghi ngờ.
Đứa cháu đáp:
– Bố cháu bảo thế mà!
Rồi con bé kể:
– Khi đang rửa bát, mẹ cháu cười nói với bố cháu: “Anh, đêm nay có mây mưa gì không đấy?” Bố cháu bảo: “Tuần vừa rồi mưa suốt, giờ hết nước chắc đêm nay không mưa được.”
VietBF@sưu tập