Khi bạn yêu một người đang có gia đình, thì tất cả mọi người trong xã hội đều lên án bạn, là người xấu xa, người ích kỷ, chỉ nghĩ đến cảm xúc của mình mà không nghĩ đến cảm giác của người khác, và bạn bè của bạn sẽ khuyên thôi hãy bỏ đi.. suy cho cùng thì chẳng ai có sự đồng cảm với bạn..
Nhưng bạn suy nghĩ kỹ lại xem, chẳng có ai có một gia đình thật sự hạnh phúc, mà lại đi tìm hạnh phúc mới, chẳng có ai dại đùa giỡn với tình yêu nếu như nó đang tốt
đẹp ..và nhất định cũng chẳng có ai rời bỏ những đứa con của mình, và chắc chắn họ ở trong gia đình đó vì bổn phận vì trách nhiệm và tình yêu với người phối ngẫu của mình đã thật sự mất rồi..
Ta hãy đặt ta vào hoàn cảnh của họ, lúc đó ta có thể cảm nhận được nỗi đau, nỗi khổ của họ phải cam chịu, và có thể ta sẽ có một cách nhìn thiện cảm hơn là sự chê trách
Tình yêu thật sự là do hai người cùng đi về một hướng, cho nên chỉ có một người thì đó chính là áp lực là những cay đắng..
Tôi không cổ xúy cho những tình yêu mà mọi người nói là lệch lạc, nhưng đã là con người thì phải có yêu, thương, hờn, và cả không còn yêu nữa, ta hãy có một góc nhìn thật tế hơn và nên có những sự đồng cảm hơn là buông những lời cay nghiệt để đánh giá một con người..
Hãy để cho họ được sống, để họ được yêu theo bản năng của con người, họ cũng cần có sự vui vẻ, cần hạnh phúc như những người trên thế gian này..
VietBF@sưu tập