Trong đời, không phải ai cũng có cơ hội trở thành người tài giỏi, giàu có hay nổi bật. Có người học cao, có người tay trắng. Có người giỏi tính toán, có người chỉ giỏi lắng nghe. Nhưng có một điều mà ai cũng có thể chọn – đó là làm người tốt.
Người tốt không cần phải hoàn hảo. Họ có thể vụng về, có thể không giỏi ăn nói, nhưng họ biết đặt sự tử tế lên trước. Họ không có nhiều tiền, nhưng luôn sẵn lòng chia sẻ một phần nhỏ mình có. Họ không biết cách giải quyết mọi vấn đề, nhưng luôn biết cách nắm tay người khác khi họ yếu lòng.
Có những ngày, bạn cảm thấy mình chẳng làm được gì lớn lao. Không thăng tiến, không nổi bật, không được ai khen ngợi. Nhưng nếu bạn vẫn giữ được lòng tốt, vẫn biết thương người, vẫn biết cúi xuống nhặt giúp ai đó một món đồ rơi – thì bạn đã làm được điều quan trọng nhất.
Tiền bạc có thể giúp ta sống thoải mái. Tài năng có thể giúp ta được ngưỡng mộ. Nhưng lòng tốt mới là thứ khiến người khác muốn ở lại bên ta lâu dài.
“Trong tay không có tiền, nhưng trong lòng nhất định phải có Tâm.” Tiền là phương tiện. Tâm là định hướng. Không cần giàu có để tử tế. Chỉ cần chọn cách sống không làm tổn thương ai.
VietBF@sưu tập