Cảnh sát Bangkok đang điều tra vụ phát hiện thi thể một người đàn ông khoảng 35–40 tuổi, tay chân bị trói chặt, nổi trong kênh Saen Saep. Nạn nhân mặc áo in chữ “4G”, chưa xác định danh tính.
Theo The Thaiger, vào khoảng 4h52 sáng 8/9, cảnh sát Đồn Min Buri, Bangkok, Thái Lan nhận tin báo từ chủ một cửa hàng cá về việc nhân viên phát hiện thi thể nổi trong kênh Saen Saep.
Khi đến hiện trường, lực lượng chức năng thấy thi thể một người đàn ông nổi úp mặt dưới nước, gần cây cầu nối khu dân cư với chợ Min Buri. Đáng chú ư, tay và chân nạn nhân đều bị trói chặt, phía trên cơ thể c̣n bị đè bởi một tấm bê tông dài khoảng 70–80 cm, nghi lấy từ vỉa hè, nhằm ngăn xác nổi lên.
Nạn nhân mặc áo phông dài tay màu xanh đậm, ngực in chữ “4G”, cùng quần jean dài.

Hiện trường vụ việc.
Khám nghiệm sơ bộ cho thấy, gương mặt nạn nhân bị sưng tấy nghiêm trọng, nhiều khả năng đă tử vong từ 2–3 ngày trước khi được phát hiện. Trên người không có giấy tờ tùy thân, khiến việc xác định danh tính gặp khó khăn.
Người dân địa phương cho biết khu vực kênh Saen Saep thường có nhiều người vô gia cư lui tới. Tuy nhiên, do khu vực này thiếu ánh sáng, rất tối vào ban đêm nên không ai phát hiện ra thi thể trước đó.
Chủ cửa hàng cá gần chợ Min Buri kể lại, nhân viên của bà khi mở cửa hàng buổi sáng đă thấy một vật thể bất thường dưới kênh, đến gần th́ bàng hoàng phát hiện thi thể người nên lập tức báo cảnh sát.
Cảnh sát trưởng Đồn Min Buri, ông Somphot Thongmoon, cho biết cách buộc dây thừng có thể gợi ư khả năng tự tử, nhưng cơ quan điều tra không loại trừ đây là một vụ giết người.
“Chúng tôi chưa phát hiện vết thương bên ngoài nào rơ rệt trên cơ thể. Thi thể đă được chuyển đi giám định pháp y để xác định nguyên nhân tử vong, bao gồm việc kiểm tra có dấu hiệu bị tấn công hoặc nước trong phổi hay không”, ông nói.
Hiện cảnh sát đang thu thập h́nh ảnh từ các camera an ninh trong khu vực nhằm truy t́m manh mối và xác minh danh tính nạn nhân. Cho tới nay, vẫn chưa có người thân nào đến nhận diện.
VietBF@ sưu tập