Người ta thường nhìn thấy bên ngoài của chúng ta qua những thứ lấp lánh, sang trọng – giống như một đôi giày đẹp. Nhưng chỉ chính ta mới cảm nhận được thật sự – đó là bàn chân có thoải mái hay không.
Đừng vì chạy theo ánh mắt của người khác mà ép mình phải mang đôi giày quá chật, cũng như đừng vì chạy theo sự hào nhoáng bên ngoài mà làm tổn thương nội tâm, sức khỏe và sự bình yên của chính mình.
Hạnh phúc không nằm ở việc có một đôi giày đắt tiền, mà nằm ở cảm giác bàn chân được bước đi nhẹ nhàng, tự do. Giống như cuộc sống, giá trị thật sự không phải ở vỏ bọc xa hoa, mà ở tâm hồn bình an và sức mạnh nội tại.
Vậy nên, hãy chọn cho mình những “đôi giày” vừa vặn với cuộc đời – đó có thể là sự giản dị, chân thành, hay một chút bản lĩnh để dám sống đúng với mình.
VietBF@sưu tập