Hôm qua tôi đi mua đồng hồ. Ông chủ bảo giá: “10 triệu rưỡi.” Tôi trả giá: “10 triệu tròn thôi!” Ông ấy lắc đầu, không bán. Tôi tức, bỏ về.
Về nhà càng nghĩ càng mê cái đồng hồ. Sáng hôm sau quyết định quay lại, thôi thì 10 triệu rưỡi cũng được! Vừa bước vào, thấy ông chủ không có ở đó. Thấy vợ ông chủ đang trông tiệm, tôi hỏi lại giá.
Bà chủ cười nhẹ: “Thôi, tôi bán cho anh 10 triệu cũng được. Ông nhà tôi hôm qua cứ nhắc hoài cái đồng hồ, cả đêm không ngủ nổi!”
Người mất ngủ không phải là tôi… mà là ông chủ!
VietBF@sưu tập