Thầy giáo kiểm tra bài tập cả lớp, phát hiện nhiều sinh viên chưa làm. Thầy bắt đầu hỏi:
Thầy: “Cậu có người yêu chưa?”
Sinh viên 1: “Dạ chưa ạ!”
Thầy: “Chưa có người yêu thì chắc rảnh, về chép phạt 5 lần!”
Thầy quay sang sinh viên thứ hai:
Thầy: “Còn cậu, có người yêu chưa?”
Sinh viên 2: “Dạ có rồi thầy, tụi em đang yêu, bận lắm!”
Thầy: “Vậy hai đứa cùng nhau chép phạt 10 lần!”
Thầy hỏi tiếp sinh viên cuối cùng:
Thầy: “Cậu có người yêu chưa?”
Sinh viên 3: “Dạ có thầy, nhưng mới chia tay hôm qua... Buồn quá nên không làm bài được.”
Thầy: “Mới chia tay thì rảnh, về chép phạt 20 lần!”
VietBF@sưu tập