
Có thể, đôi lúc bạn sẽ cảm thấy mình thiệt thòi vì quá tử tế. Bạn cho đi mà chẳng được nhận lại điều gì. Bạn nhường nhịn còn người kia thì vô tâm. Bạn thương người nhưng lại nhận về sự lạnh lùng, thậm chí phản bội. Trong những khoảnh khắc ấy, ta dễ thốt lên rằng... “Hay thôi, tử tế để làm gì cho mệt?”
Nhưng rồi ngẫm lại.. Có bao giờ bạn hối hận vì đã sống chân thành? Có bao giờ bạn thấy xấu hổ khi đã dang tay giúp một ai đó?
Câu trả lời hầu như luôn là không.
Bởi tử tế không phải là một cuộc đổi chác. Nó giống như gieo một hạt giống xuống đất. Bạn chẳng thể biết hạt giống ấy nảy mầm khi nào, thậm chí có khi bạn chẳng kịp thấy nó nở hoa. Nhưng chắc chắn một điều: mảnh đất tâm hồn bạn sẽ tươi mát hơn, bình yên hơn, vì bạn đã gieo xuống đó những điều tử tế.
Người đời có câu: “Ở hiền thì gặp lành.” Câu ấy không hứa rằng mọi người hiền lành đều tránh được bão giông. Nhưng nó nhắc ta rằng,người tử tế sẽ có một sức mạnh thầm lặng, đó là sự thanh thản. Họ có thể bị tổn thương, nhưng họ không bao giờ phải sống trong day dứt vì lừa dối hay làm hại người khác.
Đàn ông tử tế không mất đi sự mạnh mẽ. Họ vẫn vững chãi và thêm vào đó là sự ấm áp, khiến người bên cạnh thấy được chở che.
Phụ nữ tử tế không đồng nghĩa với yếu đuối. Họ biết yêu thương và cũng biết đặt giới hạn, biết giữ cho ánh sáng trong rái tim mình không bị vùi lấp bởi những tăm tối của cuộc đời.
và điều thú vị là, khi bạn tử tế, cuộc đời thường có cách trả lại những tốt lành cho bạn, âm thầm. Không phải ngay lập tức nhưng sẽ đúng lúc bạn cần nhất. Một con đường xuất hiện. Một người bạn chân thành kề bên. Một cơ hội bất ngờ rộng mở… Và lúc ấy bạn mới hiểu, thì ra sự tử tế mình trao đi chưa bao giờ là khiến mình mất mát.
Dù có thể bạn không giàu hơn vì tử tế, nhưng chắc chắn bạn sẽ đẹp hơn theo cái nghĩa sâu xa nhất của từ này, một vẻ đẹp ở trong tim, tỏa ra trong ánh nhìn, lđi vào phong cách sống.
Nên nếu có lúc bạn phân vân: “Có đáng không khi mình sống tử tế trong một thế giới đầy toan tính?”,
Bạn sẽ không bao giờ hối hận vì đã tử tế đâu.
VietBF@sưu tập