
Nhiều người đàn ông luôn cho rằng dạy con là việc của mẹ nó. Nên mở miệng ra là nói: Con hư tại mẹ. Làm cha thì... chỉ cần làm ra tiền, lo cho cả nhà “không thiếu thứ gì” là đủ.
Không! Bố có thể dạy con rất nhiều điều. Không phải bằng lăm lăm chiếc roi mây, thể hiện quyền uy ông bô. Cậy lớn đánh bé, cậy mạnh hiếp yếu vốn chẳng phải cách của thằng đàn ông đâu. Đừng làm con sợ mình, hãy làm con nể mình, phục mình. Là cái uy của bố chứ không phải cái quyền của bố.
Làm một ông bố tử tế đi! Vì sự tử tế của anh cũng đã là một bài học đáng giá vô cùng với con của mình. Bố điềm tĩnh, con sẽ biết cách kiểm soát cảm xúc. Bố tôn trọng mẹ, con sẽ học cách yêu thương không chiếm hữu. Bố dám xin lỗi khi sai, con sẽ không xấu hổ khi nhận lỗi. Bố giữ lời hứa, con sẽ học cách sống có trách nhiệm. Bố tử tế, thì con sẽ học được điều quan trọng nhất: làm người trước khi làm bất kỳ điều gì khác.
Ngược lại, một người bố nóng nảy, gia trưởng, to mồm, sống hai mặt, hứa cho vui, dạy bằng đòn roi, cấm đoán bằng quyền lực sẽ để lại trong con mình không chỉ là sợ hãi, mà là một khuôn mẫu méo mó về đàn ông. Con trai anh lớn lên hoặc sẽ trở thành một phiên bản tồi tệ của chính anh, hoặc tệ hơn, nó không muốn làm đàn ông nữa vì không muốn giống bố nó. Còn con gái anh, sẽ cứ chọn sai đàn ông hết lần này đến lần khác, vì trong vô thức luôn đi tìm lại hình bóng cha mình để… chữa lành. Hoặc nó cũng sợ hãi đàn ông mà không muốn kết hôn.
Làm bố là một hành trình trưởng thành từ việc học cách làm bố, thực hành trách nhiệm với con mình. Nó cũng là một quá trình trưởng thành của mỗi người đàn ông. Con cái không cần chúng ta hoàn hảo đâu, chúng cần sự hiện diện của chúng ta thôi. Không cần 24/7 phải ở bên con. Mà là mỗi phút bên con sẽ là trọn vẹn bên con vậy. Đừng “để sau đi, bố đang bận”, đừng “ra chỗ khác để bố yên” và cũng đừng lần lữa với tuổi thơ con mình. Tuổi thơ của con trôi đi nhanh lắm! Đừng để đến lúc tóc bạc rồi mới hỏi: “Sao con lại xa cách với mình thế?”
Làm bố tử tế cũng là dạy con. Không bằng lời nói, mà bằng chính cuộc đời mình các bố ạ!
VietBF@sưu tập