
Một hôm, chị vợ ở quê nhận được điện tín từ chồng đang công tác xa. Nội dung vỏn vẹn đúng hai ký tự: "8S".
Cả làng xôn xao. Công an xã vào cuộc. Bộ đội biên phòng cũng được báo động. Ai nấy đều nghi ngờ đây là mật mã gián điệp, có thể liên quan đến hoạt động quân sự bí mật.
Sau một hồi điều tra, truy xét, phân tích theo kiểu hình sự, cuối cùng người vợ mới thở dài, nói:
“Trời đất ơi, ổng chỉ nhắn là: Sửa Soạn, Sạch Sẽ, Sắp Sửa, Sung Sướng! Nghĩa là ảnh sắp về rồi đó!”
Cả tổ điều tra im lặng. Một anh công an trẻ lẩm bẩm:
“Tưởng đâu mật mã quân sự, ai dè... mật mã tình yêu!”
VietBF@sưu tập