
1. TỰ DỰA VÀO MÌNH LÀ CHẮC ĂN NHẤT
Dựa vào đàn ông thì có ngày anh ta mệt, anh ta đổi ý, hoặc đơn giản là anh ta… đổi người. Dựa vào bố mẹ thì bố mẹ cũng đâu thể cõng mình cả đời. Cho nên, phụ nữ thông minh phải học cách đứng trên đôi giày cao gót của chính mình.
💡 Ví dụ: Thay vì ngồi chờ chồng tăng lương để mua túi xách, bạn có thể tự bán hàng online. Vừa có túi, vừa có tiền để mai mua luôn cả giày đi kèm!
2. BIẾT BUÔNG LÀ MỘT NGHỆ THUẬT
Cái gì hỏng thì vứt, giữ lại chỉ khiến tủ quần áo chật thêm. Con người cũng vậy, có những mối quan hệ chỉ làm mình đau đầu, giữ lại khác gì nuôi “rác tinh thần”?
💡 Ví dụ: Như cái điện thoại màn hình nứt, cứ cố giữ dùng thì chỉ rách tay thêm. Buông đi, mua cái mới – đời bạn sáng hơn hẳn!
3. TỰ DO CÓ, PHẢN BỘI THÌ KHÔNG
Người đàn ông của bạn có thể đi đá bóng, đi nhậu, đi chơi game – thoải mái. Nhưng đi “lạc đường” với người khác thì… xin lỗi, cửa đã khóa.
💡 Ví dụ: Bạn cho chồng “visa” ra ngoài chơi, nhưng không có “visa” đi công tác qua tim cô hàng xóm.
4. TÌNH YÊU KHÔNG BAO GIỜ LÀ DUY NHẤT
Với đàn ông, tình yêu thường xếp sau… bóng đá, công việc, và đôi khi là… cái dạ dày. Thế nên phụ nữ cũng đừng dại biến đàn ông thành “vũ trụ duy nhất”.
💡 Ví dụ: Nếu anh ấy mê World Cup, thì bạn cũng nên mê túi Cupcake. Thế là hai bên đều có “đam mê”.
5. YÊU PHẢI CÓ TIỀN
Tình yêu ngọt ngào nhưng không thể trả tiền điện, tiền nước, hay tiền… son môi. Yêu mà không có tiền thì sớm muộn cũng hết “ngọt” mà thành “đắng”.
💡 Ví dụ: Cặp đôi hẹn hò mà cả tháng chỉ uống trà đá vỉa hè – thì đến lúc cầu hôn chắc cũng… bằng kẹo kéo.
6. PHỤ THUỘC LÀ MẤT TIẾNG NÓI
Phụ thuộc tài chính thì nói cũng chẳng ai nghe, phụ thuộc tình cảm thì lòng tự trọng cũng bay theo. Là phụ nữ, phải có cả tiền trong ví lẫn khí chất trong tim.
💡 Ví dụ: Bạn đi ăn, anh ấy gọi bò bít tết, bạn phải gật đầu “em cũng thế” vì tiền anh trả. Nhưng khi tự trả, bạn gọi tôm hùm Alaska – và anh ấy mới là người gật đầu!
7. SÁNG RA PHẢI XINH ĐẸP
Dù đêm qua khóc hết cả hộp khăn giấy, sáng mai cũng phải makeup, diện váy, tô son đỏ rồi bước ra đường. Người ta không cần biết bạn vừa buồn, người ta chỉ thấy: “Ô, cô ấy xinh thật!”.
💡 Ví dụ: Như hoa hướng dương, dù tối có gục xuống thế nào, sáng mai vẫn quay mặt về phía mặt trời. Bạn cũng vậy, gục trong nhà tắm thì được, nhưng bước ra cửa phải rạng ngời như hoa!
👉 Phụ nữ ơi, nhớ nhé: Đẹp, tự tin và có tiền – đó mới là “combo bất bại”!
VietBF@sưu tập