Theo như cảnh sát Glendale mới đây cho biết, có nghi phạm là một người đàn ông ngoài 40 tuổi, đầu hói, vóc dáng trung bình, có thể là người gốc Trung Đông hoặc da trắng trong vụ mất trộm thùng tiền 1.5 tỷ đồng tại đám cưới khiến cô dâu vô cùng buồn bã bật khóc tại đám cưới bất ngờ bị kẻ lạ mặt ăn trộm thùng tiền cưới này.
Sự việc xảy ra vào rạng sáng ngày 31/8/2025, tại trung tâm tổ chức tiệc cưới Renaissance Banquet Hall, vào khoảng 0h50 giờ địa phương. Theo cảnh sát Glendale, nghi phạm là một người đàn ông ngoài 40 tuổi, đầu hói, vóc dáng trung bình, có thể là người gốc Trung Đông hoặc da trắng. Sau khi lấy thùng tiền cưới, đối tượng nhanh chóng rời khỏi hiện trường trên một chiếc Mercedes SUV màu đen.

Ảnh: Street View.
Điều đáng chú ý, hệ thống camera giám sát đã ghi lại khá rõ hành vi của kẻ trộm. Trước khi ra tay, hắn tỏ ra rất tự nhiên: bước vào sảnh tiệc, trò chuyện với vài khách mời, thậm chí còn gọi đồ uống như thể quen biết mọi người. Khi nắm cơ hội, hắn lặng lẽ bê hộp quà ra ngoài qua cửa phụ.
Cô dâu Nadine Farahat, nhân vật chính của buổi lễ, không giấu nổi sự đau lòng: “Tôi chỉ biết ngồi trên sàn nhảy và bật khóc. Xung quanh là gia đình, bạn bè, nhưng không ai tin điều này lại xảy ra ngay trong ngày hạnh phúc của mình”.
Theo truyền thông địa phương, đôi uyên ương đều là người Jordan và không lập danh sách quà tặng theo phong tục của một số gia đình phương Tây. Thay vào đó, khách mời gửi tiền mặt và séc chúc phúc cho cô dâu chú rể. Chính vì vậy, toàn bộ số tiền cưới đã bị lấy đi chỉ trong vài phút ngắn ngủi. Được biết, giá trị số tiền bị mất là 60.000 USD (tương đương gần 1,5 tỷ đồng).
Vụ việc ban đầu không ai để ý cho tới khi một trong các phù dâu vô tình nhìn thấy người đàn ông ôm chiếc hộp khả nghi. Khi cô hô hoán, bữa tiệc lập tức rơi vào hỗn loạn, âm nhạc ngừng lại, khách mời nhốn nháo tìm kiếm. Nhưng lúc đó, nghi phạm đã kịp rời đi.
Hiện cảnh sát Glendale đang mở cuộc điều tra, đồng thời kêu gọi người dân cung cấp thông tin. Cặp đôi cũng treo thưởng 5.000 USD (hơn 125 triệu đồng) cho bất kỳ ai giúp truy tìm và bắt giữ được kẻ tình nghi.
Dù mất mát lớn về tài sản, cô dâu chú rể vẫn bày tỏ sự biết ơn vì không ai bị thương trong sự cố. “Tiền có thể kiếm lại được, điều quan trọng là mọi người vẫn an toàn”, cô dâu Nadine chia sẻ.
Vụ việc đang gây chú ý mạnh trên truyền thông Mỹ, không chỉ vì giá trị tài sản bị mất mà còn vì tính chất táo tợn của nghi phạm. Nhiều người đặt câu hỏi về an ninh tại các sảnh tiệc và cho rằng các gia đình nên tăng cường cảnh giác trong những sự kiện đông người, đặc biệt là khi tiền mặt được sử dụng làm quà tặng.