
Một cô gái trẻ luôn than thở với cha:
“Cuộc sống khó khăn quá, con mệt mỏi lắm. Hết chuyện này lại đến chuyện khác, chẳng bao giờ yên.”
Người cha, vốn là một đầu bếp, đưa con gái vào bếp.
Ông đặt lên bếp ba nồi nước sôi:
một nồi bỏ cà rốt,
một nồi bỏ trứng,
một nồi cho vài hạt cà phê.
Khoảng 20 phút sau, ông tắt bếp.
Ông vớt cà rốt ra, đặt vào bát.
Lấy trứng ra, để vào đĩa.
Rồi rót cà phê vào tách.
Ông hỏi con:
— “Con thấy gì?”
Cô gái đáp:
— “Cà rốt, trứng và cà phê.”
Người cha bảo con sờ thử cà rốt: nó đã mềm nhũn.
Ông bảo con bóc vỏ quả trứng: bên trong đã cứng lại.
Rồi ông đưa tách cà phê: mùi thơm lan tỏa, khiến con gái mỉm cười.
Người cha từ tốn giải thích:
“Cả ba đều gặp cùng một thử thách: nước sôi.
Cà rốt vốn cứng rắn, nay lại trở nên yếu ớt.
Trứng tưởng chừng mong manh, lại trở nên cứng rắn bên trong.
Còn hạt cà phê… nó đã biến môi trường quanh nó thành một thứ thơm ngon hơn.”
Ông nhìn thẳng vào mắt con và hỏi:
“Con sẽ chọn là ai?
Là cà rốt – gục ngã trước khó khăn?
Là quả trứng – khép mình và chai sạn?
Hay là hạt cà phê – biến nghịch cảnh thành cơ hội, khiến cuộc đời thêm ngọt ngào?”
Rồi ông kết luận:
“Cuộc sống không chỉ là những gì xảy đến…
mà là cách con chọn để đối diện.”
VietBF@sưu tập