
Tối cuối tuần, anh Long diện vest bảnh bao, dẫn cô nhân tình vào nhà hàng sang trọng. Nến lung linh, nhạc du dương, món ăn đắt đỏ – đúng chuẩn hẹn hò kiểu “soái ca”.
Anh Long nâng ly rượu, nhìn cô nàng đắm đuối: – Em yêu, em có thể nói điều gì để con tim anh đổi hồi thổn thức đi?
Cô nàng mỉm cười, nghiêng đầu duyên dáng, rồi nhẹ nhàng đáp: – Vợ anh đang bước vào nhà hàng kìa!
Anh Long... thổn thức thật. Nhưng là thổn thức theo kiểu... tim muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.
Cô vợ mặc áo xanh, đứng ngay cửa, ánh mắt như tia laser quét thẳng vào bàn số 8. Anh Long lập tức chuyển sang trạng thái “đứng hình toàn tập”, tay run, ly rượu rơi xuống bàn, miệng lắp bắp: – Ơ... anh tưởng em đi công tác mà?
Cô vợ tiến lại gần, mỉm cười nhẹ: – Em đi công tác... về sớm để kiểm tra tim anh có thổn thức đúng người không!
VietBF@sưu tập