Một buổi chiều ở vùng quê yên bình, anh Tám phóng xe máy ra chợ. Nhưng thay vì chở hàng, anh chở theo... cả một đội hình: tám đứa nhỏ, một bà vợ, và chính anh – tổng cộng mười người trên một chiếc xe máy cà tàng.
Đang bon bon trên đường thì bị chú công an giao thông vẫy lại. – Anh ơi, anh chở thế này là quá tải, lại không đội mũ bảo hiểm. Anh có biết nguy hiểm không?
Anh Tám cười hề hề: – Dạ, em quen rồi. Mỗi ngày đi học, đi chợ, đi làm đều thế cả!
Chú công an thở dài, nhìn đội hình chen chúc trên xe, rồi nói một câu khiến cả xóm cười nghiêng ngả: – Không đội mũ bảo hiểm cũng được... nhưng mua bao cao su đi cha nội!
Anh Tám đứng hình. Bà vợ thì đỏ mặt. Mấy đứa nhỏ thì ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì.
Từ hôm đó, anh Tám không dám chở quá ba người. Nhưng mỗi lần ra đường, ai cũng nhắc: – Nhớ lời chú công an nha Tám!
VietBF@sưu tập