
Nhiều người phụ nữ tưởng rằng yêu là phải giữ, phải biết rõ từng bước chân, từng tin nhắn, từng lần online cuối. Thấy chồng chưa về, là lòng đã bồn chồn. Thấy điện thoại úp mặt xuống bàn, là tim lại đập nhanh, trí óc bày ra hàng trăm câu hỏi. Không phải vì thiếu lòng tin ở người, mà là vì thiếu bình yên trong chính mình.
Mỗi lần cố kiểm soát là mỗi lần tự gặm nhấm nghi ngờ. Nhưng có bao giờ giữ người bằng cách ấy mà lòng được thảnh thơi? Có chăng chỉ là giữ lại một cái xác, còn tâm hồn người kia thì đã lạc ở đâu xa lắm rồi.
Trong bộ sách Phụ nữ thông minh chú Đinh Đoàn có viết là: “Tình yêu, nếu bóp quá chặt sẽ mất đi sự sống. Hôn nhân không phải chiếc lồng khóa chặt tự do. Một người phụ nữ thông minh không cần khóa cửa giữ ai lại, vì họ biết cách khiến người đàn ông tự tìm đường về.”
Chú Đinh Đoàn nhắn nhủ đến những người phụ nữ, nhưng người vợ rằng: “Khi bạn dừng việc rình mò, là lúc bạn bắt đầu sống cho chính mình. Học cách “buông đúng lúc”, không phải buông bỏ mà là buông cho người đàn ông của mình được tự do trong khuôn khổ yêu thương. Một chút không gian, một chút khoảng cách sẽ không khiến tình cảm xa cách hơn và ngược lại, đó chính là lúc để nhớ nhau, để thấy nhau có giá trị hơn.”
Bạn có đang mệt mỏi trong sự nghi ngờ, và kiểm soát của chính mình? Hãy thử một lần “buông”. Bộ sách Phụ nữ thông minh sẽ cho bạn biết lúc nào là buông đúng lúc, là một kim chỉ nam dẫn lối để bạn có được hạnh phúc lứa đôi, đồng thời bạn cũng biết cách làm sao để khiến cho bản thân mình luôn đáng yêu và quyến rũ trong mắt bạn đời.
VietBF@sưu tập