Một sáng nọ, chị Lan đi uống cafe một mình. Ngồi bàn bên cạnh là một anh chàng trông khá rảnh rỗi, vừa nhấp ngụm cafe vừa lẩm bẩm:

– Phụ nữ bây giờ… ăn mặc hở hang hết 90% da thịt ra để đàn ông ngắm… 😍
Chị Lan tò mò, ghé tai anh ta hỏi:
– Thế anh nghĩ đàn ông thích ngắm bao nhiêu?
Anh chàng nhún vai, cười khà khà:
– 10% còn lại thôi… và thường là… não đàn ông! 🤣
Cả quán im lặng một giây, rồi bùng cười phá lên. Ai cũng hiểu: đàn ông đôi khi thích ngắm nhưng quan trọng hơn… là cái gì bên trong!
VietBF@sưu tập