
Ngày xưa, các cụ dạy: – Không được ăn cơm trước kẻng!
Câu nói ấy trở thành đạo lý sống của bao thế hệ, nhất là trong chuyện yêu đương. Ai cũng răm rắp tuân theo, chờ đúng giờ, đúng lễ, đúng nghi thức.
Nhưng thời nay... Một anh chàng trẻ tuổi ngồi than thở với bạn: – Tao mà đợi kẻng thì hết mẹ nó cơm rồi!
Bạn gật gù: – Ừ, giờ không phải thời chiến nữa. Cơm ngon thì phải tranh thủ, chứ để lâu là người khác xúc mất!
Thế là từ đó, anh chàng quyết tâm sống theo phương châm mới: “Cơm còn thì ăn, kẻng tính sau.”
VietBF@sưu tập