
Công ty vừa lắp hệ thống ghế thông minh cho phòng họp: ghế có cảm biến, ai ngồi vào là tự động hiển thị tên và chức vụ lên màn hình.
Trong buổi họp đầu tiên, giám đốc bước vào, ngồi xuống ghế giữa phòng. Màn hình hiện lên:
“Nguyễn Văn Hùng – Giám đốc điều hành – Trọng lượng: 92kg”
Cả phòng im lặng. Một nhân viên trẻ khẽ ho một tiếng rồi nói: – Dạ thưa sếp, hệ thống này còn có chức năng đo độ… “áp lực” lên ghế. Nếu vượt ngưỡng thì ghế sẽ rung cảnh báo.
Giám đốc cười khẩy: – Ghế rung thì sao? Tôi là người có trọng lượng cả về thể chất lẫn quyền lực!
Vừa dứt lời, chiếc ghế rung bần bật. Màn hình hiện lên dòng chữ đỏ chói: “Cảnh báo: Quá tải quyền lực. Đề nghị giảm bớt áp lực!”
Cả phòng họp nín thở… rồi bật cười như vỡ chợ. Giám đốc chỉ biết ngồi im, mặt đỏ như cà chua chín.
VietBF@sưu tập