Thứ đàn ông thèm, nhưng không thể xin
|
Đàn ông hay tưởng mình mạnh mẽ, nhưng thực ra lại dễ bị một kiểu phụ nữ “bắt” mà không cần dùng dây trói: phụ nữ dịu dàng.
Dịu dàng
không phải là nói nhỏ nhẹ, không phải cười e ấp, không phải nhắn tin dỗ dành. Đó là cái cách cô đứng đó, không bước tới nhưng cũng chẳng lùi xa, khiến đàn ông chẳng biết mình đang theo đuổi hay đã bị giữ lại từ lâu.
Nó không giống dịu dàng kiểu “nước đường pha loãng” — ngọt đấy nhưng mau chán. Dịu dàng là vị trà ấm, càng uống càng thấy thấm. Nó mềm nhưng không nhão, gần nhưng không xâm lấn. Nó để đàn ông tự bước vào, nhưng lại khéo đến mức khi muốn bước ra thì… thấy tiếc.
Người phụ nữ dịu dàng thường từng trải. Cô biết cơn bão có thể giật phăng mọi thứ, nên không bám víu ai để đứng vững. Chính vì vậy, khi cô cho đàn ông một chỗ dựa, đó không phải là trò mua chuộc cảm xúc, mà là lời mời bước vào thế giới cô đã tự dựng bằng máu, nước mắt và một chút ngông.
Với đàn ông, ở bên một người như thế là được “nghỉ phép” khỏi cuộc đời chiến đấu. Không cần chứng minh gì, không phải diễn vai “người hùng”. Cứ là mình, vẫn được tôn trọng. Cứ yếu đuối, vẫn được tin.
Nhưng khác với sự dịu dàng dễ bị lạm dụng, dịu dàng không cho phép ai coi thường. Bởi cô không cần giữ ai. Nếu bạn ở lại, là vì bạn muốn — chứ không phải vì cô cần.
Dịu dàng là vậy: vừa như một cái ôm, vừa như một đường thoát. Và đàn ông, dù không thừa nhận, vẫn thèm được “trói” bằng thứ dây mềm mà chắc ấy cả đời.
VietBF@sưu tập
|
|
R10 Vô Địch Thiên Hạ
|
Release: 08-18-2025
Reputation: 227053
|
|
|
Last Update: None
|
Rating: None
|