
1. Còn chạy theo ăn chơi, đua đòi... thì còn phải trả giá bằng những tháng năm chật vật. Ai thức tỉnh sớm, người đó đi trước một bước trên hành trình thành công.
2. Đừng để sự lười biếng đánh cắp tương lai. Năng lượng của bạn sinh ra không phải để ngủ vùi dưới chiếc chăn êm, mà để bứt phá mỗi ngày!
3. Đường đời rất dài. Hôm nay vất vả là để mai sau được an nhàn. Đừng so sánh niềm vui tạm thời của người khác với sự nỗ lực bền bỉ của chính mình.
4. Thành công không dành cho người than thân trách phận. Càng khó khăn càng phải kiên cường – đó là bản lĩnh của người làm nên chuyện lớn.
5. Xuất phát chậm không sao – miễn là bạn không dừng lại. Người thông minh luôn nhắm đến vạch đích xa hơn, sâu hơn và xứng đáng hơn.
6. Bạn không gieo gì thì đừng mong gặt hái. Cuộc sống công bằng hơn bạn tưởng – bạn nhận được chính xác những gì bạn đã dám trao đi.
7. Nỗ lực là hành trình cô đơn... nhưng đến lúc hái quả, bạn sẽ biết: tất cả đều xứng đáng. Không có mồ hôi nào rơi xuống mà vô nghĩa cả!
8. Bất hạnh lớn nhất không phải là nghèo – mà là sống buông thả, không kế hoạch, không định hướng. Đến khi tỉnh ra thì đã quá muộn...
9. Chọn cực khổ hôm nay để sung sướng ngày mai. Không ai sống trọn đời trong thất bại nếu đã từng nghiêm túc nỗ lực hết mình.
10. Tuổi trẻ sung sướng để làm. Nhưng để tuổi già được an yên, bạn cần dám hy sinh và nằm đè đời lấy hàng chục năm tự do.
Hãy nhớ: Đời người là cuộc đua đường dài – người kiên trì, người thắng!
VietBF@sưu tập