
Tình yêu không làm bạn tổn thương. Người không biết yêu mới làm bạn tổn thương. Đừng nhầm lẫn!
Nhưng nhiều người vẫn nhầm lẫn. Nhiều người sau một cuộc yêu đã nhìn về tình yêu xám ngoét. Chồng họ ngoại tình nhưng trong mắt họ mọi đàn ông đều ngoại tình. Vợ họ không ra gì nhưng trong mắt họ phụ nữ toàn những kiểu không ra gì. Ngón tay đau nên chạm vào đâu cũng thấy đau vậy!
Không phải họ mất lòng tin vào tình yêu mà là họ mất lòng tin vào chính họ, vào việc họ xứng đáng được yêu thương. Không phải họ không tin vào hạnh phúc mà là họ không tin rằng họ xứng đáng được hạnh phúc, rằng hạnh phúc luôn ở xung quanh họ.
Đừng sợ tình yêu, đừng quay lưng với tình yêu, đừng từ chối tình yêu. Tình yêu chính là năng lượng giúp chuyến xe đời ta vận hành. Trái tim cần đổ đầy tình yêu vào thì nó mới có thể rung lên được. Chỉ khi trái tim ta có tình yêu ta mới cảm nhận được bầu trời, cỏ cây, tiếng chim hót hay những giọt sương sớm. Chỉ khi trái tim ta nạp đầy tình yêu ta mới có tình yêu để trao truyền, cho đi.
Tình yêu không làm bạn tổn thương, kẻ không biết yêu mới khiến bạn tổn thương. Nhớ cho! Để đừng trở thành họ, Bọn- Người- Xám, những kẻ trái tim rỗng không tình yêu, những trái tim chỉ đập mà không biết rung.
Bạn thân mến của tôi ơi! Tình yêu luôn ở quanh đây, chỗ này, ngay nơi ngực trái của bạn. Hãy sử dụng nó. Để yêu mình trước nhất. Rồi yêu người. Yêu những người xứng đáng để bạn yêu, yêu những người trân trọng bạn. Để yêu cả cỏ cây chim muông, yêu tiếng chim chuyền cành, yêu mây trắng trôi qua, yêu vỉa hè, góc phố… Hãy để trái tim bạn đầy lên: Tình Yêu!
Tin tôi đi, không ai không xứng đáng được yêu cả. Chỉ cần khi ta có một trái tim full tình yêu, ta xứng đáng được yêu, ta được quyền hạnh phúc!
VietBF@sưu tập