Câu chuyện chiến đấu gan góc của chị Hà Thu - nữ cảnh sát 32 tuổi với căn bệnh ung thư di căn là hồi chuông báo động để phụ nữ trẻ đừng lơ là với sức khỏe của mình.
Nhân dịp sinh nhật tuổi 33 vào ngày 11/8 vừa qua, chị Bùi Thị Hà Thu (từng cán bộ công tác tại Công an huyện Mai Sơn, Sơn La) đã chia sẻ: "Dù hôm nay vẫn còn rất mệt nhưng em vẫn tranh thủ đăng vài dòng cảm ơn mọi người và những tấm ảnh kỷ niệm đón sinh nhật bên bạn bè, người thân và gia đình. Biết đâu năm sau không được đăng nữa thì sao nên phải tranh thủ ngay mọi người nhỉ? Sinh nhật năm nay thật đặc biệt, vừa được đón sinh nhật sớm ở viện với mẹ và em trai, lại vừa được đón sinh nhật ở nhà, được tặng tới tận 4 cái bánh kem. Sinh nhật em chỉ ước có thật nhiều sức khoẻ và tiếp tục hy vọng được đón sinh nhật vào năm sau. Một lần nữa, em xin được cảm ơn mọi người ạ".
Ở tuổi 32, khi nhiều phụ nữ còn đang an yên vun vén gia đình, chị Bùi Thị Hà Thu lại phải đối mặt với 'bản án' nghiệt ngã: ung thư vú giai đoạn cuối. Căn bệnh được phát hiện chỉ ít tháng sau khi chị sinh con đầu lòng, khi bé trai mới biết bập bẹ gọi "mẹ".
Từ một nữ chiến sĩ nhanh nhẹn, khỏe mạnh, chị bước vào chặng đường điều trị dài dằng dặc với 91 lần truyền hóa chất, nhiều đợt xạ trị vùng ngực và não, và những lần di chuyển liên tục từ Sơn La xuống Hà Nội để kịp các buổi tái khám. Có ngày chị phải chống chọi với cơn buồn nôn, mệt lả đến mức chỉ có thể ăn vài thìa cháo loãng, nhưng vẫn cố gắng nuốt vì biết rằng mỗi bữa ăn là thêm chút sức mạnh để tiếp tục chiến đấu.
Căn bệnh không chỉ tấn công cơ thể, mà còn thử thách tinh thần. Khối u ác tính đã di căn tới phổi, não và xương, khiến việc đi lại trở nên khó khăn, thậm chí có lúc chị phải thở oxy liên tục. Thế nhưng, bất chấp những cơn đau dữ dội, chị vẫn giữ nụ cười, bởi chị biết con trai cần một người mẹ mạnh mẽ hơn bao giờ hết.

Chân dung chị Hà Thu trong bộ cảnh phục với nụ cười mạnh mẽ chiến đấu với căn bệnh ung thư quái ác.
Không muốn gia đình lo lắng, nhiều lần chị tự mình bắt xe khách đường dài để đến bệnh viện, lặng lẽ đối diện với kim tiêm, máy xạ và những đêm trắng vì đau. Với chị, chỉ cần còn thở, còn nghe tiếng gọi "mẹ ơi", là còn lý do để tiếp tục.
Hiện nay, tình trạng phổi của chị Thu ngày càng kém dần. Chị từng bị cháy phổi do xạ trị khối u vú. Khối u lớn nhất thậm chí to bằng quả trứng gà. Do tình hình căn bệnh chuyển biến ngày càng nặng, từ sau Tết Nguyên đán 2024, chị Thu xin nghỉ việc tại cơ quan.
Câu chuyện của chị Bùi Thị Hà Thu không chỉ khiến nhiều người xúc động mà còn là hồi chuông cảnh tỉnh cho phụ nữ trẻ về tầm quan trọng của việc bảo vệ sức khỏe vú.
VietBF@ sưu tập