
1. Đám cưới chỉ là một buổi lễ, còn hôn nhân mới là hành trình thật sự. Chiếc nhẫn, tờ giấy đăng ký kết hôn, những lời thề hẹn... tất cả chỉ là hình thức. Tình yêu và sự thủy chung không được đảm bảo bằng giấy tờ, mà bằng chính lòng người và cách cư xử mỗi ngày với nhau.
2. Khi khó khăn, nghèo túng, người chịu nhiều áp lực nhất là người phụ nữ. Họ phải xoay xở đủ đường để vun vén tổ ấm. Nhưng khi cuộc sống dư dả hơn, người đứng trước cám dỗ lại là đàn ông. Có thể giữ được lòng mình hay không, khi thế giới ngoài kia quá nhiều lời mời gọi, mới là bài kiểm tra thực sự của tình nghĩa vợ chồng.
3. Tình yêu ban đầu luôn rực rỡ, nồng nhiệt. Nhưng khi những háo hức ban đầu nguội lạnh, khi cuộc sống chung chất đầy cơm áo gạo tiền, lúc ấy, hôn nhân mới thực sự bắt đầu. Một cuộc hôn nhân lâu dài không dựa vào đam mê nhất thời, mà dựa vào trách nhiệm, sự thấu hiểu và chữ 'lương tâm' mỗi người dành cho nhau.
4. Xây dựng gia đình là khi hai người dám tách gia đình vốn có để tạo nên một mái ấm mới. Là cùng nhau dựng xây, cùng nhau đối mặt và bảo vệ nhau trước thế giới ngoài kia. Chứ không phải là một người đòi hỏi người kia từ bỏ cội nguồn của mình, để rồi chỉ biết một chiều hy sinh cho gia đình của đối phương.
5. Trong hôn nhân, điều làm tổn thương nhau nhiều nhất không phải là những trận cãi vã nảy lửa, mà là sự im lặng kéo dài, là thói quen quay lưng khi đối phương cần mình nhất. Một ngôi nhà không sụp đổ vì sóng gió, mà vì sự lạnh nhạt âm thầm mỗi ngày. Đôi khi, chỉ cần một cái nắm tay, một câu hỏi han giản đơn cũng đủ để giữ lại một mái ấm.
VietBF@sưu tập