
Một nông dân kiện hàng xóm vì con bò của mình bị thương do hàng xóm lái xe đâm phải. Hai bên ra tòa, luật sư của hàng xóm hỏi nông dân:
— “Trước khi tai nạn xảy ra, ông có nói với cảnh sát rằng ông vẫn khỏe, đúng không?”
Nông dân đáp:
— “Tôi đang dắt con bò ra khỏi chuồng, rồi chúng tôi cùng đi xuống đường…”
Luật sư ngắt lời:
— “Chỉ cần trả lời đúng câu hỏi! Ông có nói với cảnh sát là ông vẫn khỏe không?”
Nông dân nhìn thẩm phán, rồi nói:
— “Tôi sẽ kể lại từ đầu. Tôi đang dắt con bò ra khỏi chuồng, rồi chúng tôi cùng đi xuống đường. Bất ngờ, xe của anh kia lao tới, đâm cả tôi và con bò. Tôi bay xuống mương, bò thì nằm lăn ra đường. Khi cảnh sát đến, họ nhìn con bò rên rỉ, nên bắn chết nó. Rồi họ quay sang tôi và hỏi: ‘Ông có sao không?’”
Nông dân ngừng lại, rồi nói tiếp:
— “Thưa tòa, ông nghĩ tôi sẽ nói gì trong tình huống đó?”
Thẩm phán bật cười, còn luật sư thì… câm nín.
VietBF@sưu tập