
Một buổi tối, vợ chồng đang ngồi ăn cơm thì nghe tiếng ông hàng xóm la toáng lên:
— “Trời ơi! Vợ tôi nó khóa cửa nhốt tôi ngoài sân rồi!”
Chồng nghe vậy, vừa gắp miếng thịt vừa nói:
— “Chắc ông làm gì sai nên bà ấy giận đấy!”
Vợ liếc chồng, cười khẩy:
— “Sai gì mà sai! Hôm qua tôi thấy ông ấy đang ngồi uống trà với bà hàng xóm bên kia!”
Chồng giật mình:
— “Ủa, em theo dõi ông ấy hả?”
Vợ đáp tỉnh bơ:
— “Không. Em đang theo dõi anh, nhưng tiện thấy luôn ông ấy!”
Chồng nghẹn miếng thịt, ho sặc sụa. Ông hàng xóm đứng ngoài sân nghe thấy, thở dài:
— “Thôi xong, tôi bị nhốt mà ông kia còn bị theo dõi!”
VietBF@sưu tập