
Càng lớn lên , ta càng rất dở để trở thành bạn của mẹ . Khi thời gian của mẹ càng ngắn đi , thì việc làm bạn với mẹ quan trọng hơn rất nhiều lần so với tất cả những gì ta làm được ở ngoài xã hội kia.. Ta có thể ôm trọn lòng mẹ rộng lớn bao la đó - vào đặt nằm cạnh lòng ta - gần lại như hai người bạn - để cùng nói chuyện với mẹ nhiều hơn - chia sẻ và cười với mẹ nhiều hơn là đã đủ - đủ cho mẹ - đủ cho ta - đủ cho khoảng thời gian có thể sẽ rất ngắn ngủi mà mẹ con ta còn có được ..
Cuối cùng thì chính chúng ta đây đang mong chờ gì ở những đứa con của mình ?? Thì cha mẹ ta cũng mong như thế . Điều cha mẹ cần ở bạn thật ra đơn giản lắm, chỉ là:
* NẮM CHẶT LẤY BÀN TAY CHAI SẦN VÀ ÔM TRỌN BỜ VAI GÁNH VÁC NẶNG NHỌC CỦA CHA..
* LÀM BẠN VỚI MẸ ,CHIA SẺ VÀ CƯỜI VỚI MẸ NHIỀU HƠN ....
Cha mẹ họ không bỏ bạn khi bạn còn bé... vì vậy, nên bạn đừng rời bỏ họ khi họ về già bạn nhé!!
VietBF@sưu tập