
Những người thứ ba - những cô gái lựa chọn làm "sân sau" của đàn ông đã có gia đình thường hả hê vì bản thân được yêu chiều hơn vợ, muốn gì đàn ông cũng sẵn sàng đáp ứng. Họ thấy mình đang thắng thế trước người phụ nữ ở nhà đầu tắt mặt tối lo cơm nước, áo quần cho con cái, cho cả chồng, mà không biết chồng quần là áo lượt để đi cung phụng người phụ nữ trẻ đẹp khác. Các cô ấy sẵn sàng khiêu khích cả người vợ trong niềm sung sướng.
Nhưng các cô không hiểu rằng, họ yêu các cô được tới đâu, cũng chỉ là tạm bợ. Với nhân tình, đàn ông chỉ có tình chứ không có nghĩa, chỉ có mê đắm, chứ không có trách nhiệm. Còn với vợ, đàn ông cả tình lẫn nghĩa, cả say mê lẫn trách nhiệm đều có, dù ít hay nhiều. Đàn ông một khi hết yêu vợ, vẫn còn trách nhiệm với gia đình. Nhưng một khi đàn ông hết mê nhân tình, thì nhân tình cũng chẳng còn ý nghĩa gì với họ. Các cô có được họ trên giường, sở hữu được họ trong bóng tối thì mãi mãi cũng chỉ ở trong bóng tối, đâu có vẻ vang gì, đâu có hơn gì so với người vợ danh chính ngôn thuận? Bỏ các cô, đối với đàn ông dễ dàng hơn nhiều việc từ bỏ người vợ tào khang.
Một người đàn ông tử tế và chung tình thì ngay từ đầu đã không lang chạ, phản bội bạn đời. Các cô giành giật một người vốn không thuộc về mình, thì cũng nên từ bỏ mong muốn giữ người đó lại cho mình mình. Rồi sẽ lại có cô thứ tư, thứ năm xuất hiện, các cô lấy gì mà giữ người đàn ông đó?
Nhớ lấy rằng, vợ người tình của các cô, họ cũng là phụ nữ. Sinh ra là phụ nữ, cuộc đời chưa đủ những thiệt thòi, chưa đủ những khó khăn tự mình phải vượt qua hay sao, mà còn muốn làm khổ nhau thêm chỉ vì một người đàn ông không thủy chung? Ngẫm xem, có đáng hay không.
VietBF@sưu tập