
Mặc dù chống tham nhũng chỉ là ngắt vài chiếc lá trên một cây đại thụ tham nhũng của Đảng csVN, nhưng nó giúp cho người dân có cái nhìn thiện cảm về Tô Lâm. Mặc dù, Tô Lâm chỉ nhằm vào phe khác mà chống, trừ Hưng Yên. Nguyễn Thị Kim Tiến một thời là thế lực bất khả xâm phạm. Thời hoàng kim, có nhóm Hà Tĩnh hùng mạnh đứng sau lưng bà, đồng thời được Nguyễn Phú Trọng hậu thuẫn nên mọi sai phạm tày đình của bà đều “tai qua nạn khỏi”.
Giờ đây nhóm Hà Tĩnh đã thay đổi nhân sự rất nhiều, những người ủng hộ bà cũng không còn quyền lực. Ngoài ra, nhân vật chính bảo kê cho bà cũng không còn nên bà trở thành “miếng mồi ngon” để Tô Lâm đem ra làm gương nhằm lấy lòng dân. Xem ra tương lai của bà cựu Bộ trưởng Bộ y tế đen như “đời chị Dậu”, khó thoát khỏi nanh vuốt của Tô Lâm.
Chiến dịch “đốt lò” vẫn tiếp diễn, nhưng giờ đây nó không còn mang tính thanh lọc hệ thống, mà giống như cuộc thanh trừng chọn lọc để củng cố quyền lực cá nhân. Việc đưa Nguyễn Thị Kim Tiến, một “tượng đài quyền lực” một thời, ra ánh sáng không phải vì công lý thức tỉnh, mà vì bà đã… hết kẻ chống lưng. Thời còn thế lực Hà Tĩnh, lại có Tổng Trọng đỡ đầu, bà từng "bất khả xâm phạm". Nhưng khi hậu phương tan rã, bảo kê biến mất, thì số phận bà Tiến giờ đây không khác gì "con tốt thí" trong ván cờ của Tô Lâm.
Chống tham nhũng như thế, thực chất chỉ là “ngắt vài chiếc lá sâu trên cây đại thụ mục ruỗng” – nhưng vẫn đủ để đánh bóng hình ảnh, lấy điểm trước dân. Nhất là khi chiến dịch đó chỉ nhắm vào phe khác, còn “cây nhà lá vườn” thì vẫn xanh tươi. Tương lai bà cựu Bộ trưởng Y tế, xem ra khó tránh khỏi kịch bản “chị Dậu thời hiện đại”: khi hết giá trị sử dụng thì trở thành vật tế thần cho cả một hệ thống.
Ngày xưa quyền lực như “bà hoàng ngành Y”, ai đụng tới là "tiêu bản sống", nay thì thành tiêu điểm “cải tạo tư tưởng”. Hồi có nhóm Hà Tĩnh và cụ Tổng chống lưng thì sống như tiên, giờ hết ô dù, gió thổi cái là bay. Tô Lâm chơi chiêu cũ mà vẫn hiệu quả: "chặt vài cái lá sâu để khoe cây vẫn xanh". Dân thì vỗ tay vì tưởng bắt được hổ, ai ngờ đó chỉ là “hổ giấy bị mối ăn mất móng”.
Mà cũng phải nói, chống tham nhũng kiểu này giống như… bắt cá trong bể riêng, tha ai là tha, tóm ai là tóm. Miễn sao dân thấy vui, Tô thấy yên, ghế thấy chắc là được. Còn bà Tiến? hết thời thì…"họa vô đơn chí, lò chẳng mời cũng tự vào". Đây là bài học đạo đức “Lúc lên voi ai cũng kè kè theo sau, lúc xuống chó chỉ chẳng còn ai theo nữa.”.
Lão Thất
https://photos.app.goo.gl/crE7hf2DrX6Cx2XeA