
Gia đình là chuyện riêng, là chốn để ta tìm về sự bình yên sau những giông gió ngoài đời. Nhưng có những lúc vì buồn bực, tâm sự không có chỗ giãi bày, ta lại đi kể chuyện trong nhà cho người ngoài nghe. Mà khổ một nỗi – nói sai người, thì chưa kịp nhẹ lòng, đã rước thêm rối ren vào thân.
Có 3 kiểu người tuyệt đối không nên kể chuyện gia đình cho họ nghe:
1. Người thích buôn chuyện
Họ nghe chuyện không phải để hiểu, mà để có cái mang ra nói lại với người khác. Họ luôn “vâng dạ” ban đầu, nhưng khi quay lưng lại, chuyện nhà mình đã thành “chuyện thiên hạ”.
Tệ hơn, họ thêm mắm dặm muối, thổi phồng mọi chuyện lên, khiến nội bộ gia đình xào xáo chỉ vì lời kể sai người.
2. Người hay phán xét
Vừa nghe vài câu đã vội lên mặt dạy đời:
“Nếu là tôi thì đã…”, “Sao cô chú lại yếu đuối thế…”
Họ không hề giúp được gì, chỉ thích đứng trên người khác để “ra vẻ hiểu biết”, làm người kể cảm thấy mình sai toàn tập.
Tâm sự không được xoa dịu, lại mang thêm nỗi tủi thân.
3. Người ghen tị
Họ luôn thể hiện quan tâm, hỏi han, nhưng ẩn sau đó là ánh mắt so đo, ghen ghét.
Nghe nhà mình yên ấm thì họ khó chịu. Nghe chuyện không hay thì hả hê trong lòng.
Đây là kiểu người cười trước mặt – so đo sau lưng, càng kể càng dễ bị tổn thương.
👉 Bài học rút ra:
Không phải ai cũng xứng đáng biết chuyện riêng của mình.
Kể sai người, chuyện nhỏ cũng thành sóng gió.
Vậy nên, cô chú hãy chọn lọc kỹ lưỡng khi chia sẻ. Đôi khi, im lặng là cách bảo vệ hạnh phúc tốt nhất.
Nếu cô chú thấy bài chia sẻ này đúng với mình, đừng ngại để lại bình luận nhé. Và nhớ: sống tử tế, nhưng phải tỉnh táo!
VietBF@sưu tập