Khi phát hiện chồng ngoại tình, có người khóc lóc, có người làm loạn, có người im lặng. Nhưng người vợ thông minh sẽ chọn một cách khác: bình tĩnh và tỉnh táo.
Họ không trả đũa, không hạ thấp bản thân, càng không cầu xin. Thay vào đó, họ:
- Quan sát – lắng nghe – thấu hiểu: Không phải để tha thứ vội vàng, mà để hiểu được lý do. Là vì bản tính trăng hoa? Là vì hôn nhân có lỗ hổng? Hay vì ai đó cố chen vào?
- Giữ vững phẩm giá: Họ không bôi tro trát trấu vào mình, không hạ thấp người khác để tự nâng mình lên. Sự điềm đạm của họ chính là bản lĩnh.
- Tự chăm sóc mình: Dù đau, họ vẫn dọn dẹp nước mắt, đi làm đẹp, đọc sách, trò chuyện với người đáng tin… Vì họ biết, không ai yêu mình bằng chính mình.
- Đối thoại – nhưng không van nài: Người vợ thông minh sẽ chọn lúc thích hợp để nói chuyện với chồng, không nhằm để “kéo về” mà để xem liệu còn gì để níu giữ.
- Lựa chọn sau cùng là sáng suốt: Nếu chồng biết sai và sửa, họ có thể cho nhau một cơ hội – vì hôn nhân là câu chuyện của hai người trưởng thành. Nhưng nếu người ấy tiếp tục phản bội, họ sẵn sàng rời đi – vì yêu không đồng nghĩa với hy sinh vô nghĩa.
Vậy nên hiểu rõ để hành xử: Tình yêu phải đến từ hai phía, không thể níu bằng nước mắt hay sự nhẫn nhịn một chiều. Người vợ thông minh hiểu rằng, thứ cần giữ nhất là chính mình.
VietBF@ sưu tập