Một vụ việc xảy ra tại Ấn Độ đã khiến không chỉ một gia đình rúng động mà còn đặt ra nhiều câu hỏi về các giá trị xã hội.
Người đàn ông 55 tuổi tên là Shakeel đã bỏ trốn cùng với vị hôn thê của con trai mình, Ayesha (22 tuổi) và mang theo toàn bộ số vàng tiết kiệm của gia đình. Thông tin này được trang PravilaMag.ru đưa tin.
Shakeel, là cha của 6 người con và ông của 3 đứa cháu, chính là người đã giới thiệu con trai mình là Aman với Ayesha trong một cuộc hôn nhân sắp đặt. Tuy nhiên, gia đình phản đối cuộc hôn nhân này do sự chênh lệch về địa vị xã hội và tài chính giữa hai bên.
Trong thời gian chuẩn bị đám cưới, Shakeel thường xuyên lui tới nhà cô dâu tương lai, điều này khiến vợ ông bắt đầu nghi ngờ. Bà đã thông báo cho con trai, sau đó người con trai phát hiện những bức ảnh thân mật của Ayesha trong điện thoại của cha mình, cùng với lịch sử cuộc gọi cho thấy cả hai thường xuyên liên lạc.
Vào tháng 6, Shakeel rời khỏi nhà với lý do đi làm nhưng thực chất đã bỏ trốn lên Delhi cùng Ayesha. Ông cũng mang theo 200.000 rupee (khoảng 2.400 USD) cùng toàn bộ số trang sức bằng vàng của gia đình.

Người ông đã lấy cớ chuẩn bị đám cưới cho con trai để công khai qua lại với Ayesha. Ảnh: Shutterstock
Vài ngày sau, ông gọi điện về cho vợ thông báo rằng mình đã kết hôn với Ayesha. Người vợ chỉ biết cay đắng nói: “Ayesha từng là vợ sắp cưới của con trai tôi. Giờ cô ấy lại là vợ của chồng tôi”.
Tại Ấn Độ, đàn ông theo đạo Hồi được phép có tối đa 4 vợ. Tuy nhiên, với những người theo tôn giáo khác, chế độ đa thê là hành vi phạm pháp và có thể bị phạt tù lên đến 7 năm.
Ngoài ra, Shakeel có thể đối mặt với án tù lên đến 3 năm vì hành vi chiếm đoạt tài sản gia đình.
Cảnh sát địa phương cho biết, gia đình hiện vẫn chưa nộp đơn khiếu nại chính thức. Tuy nhiên, nếu các nạn nhân quyết định theo đuổi vụ việc, cơ quan chức năng sẽ tiến hành các thủ tục pháp lý cần thiết.
VietBF@ sưu tập