Tỷ phú Mỹ Elon Musk đã đăng tải một hình ảnh trên mạng xã hội X, chế giễu việc không có ai bị bắt trong vụ án của tài phiệt Jeffrey Epstein. Bài đăng này là một phần trong cuộc khẩu chiến gián tiếp giữa ông và Tổng thống Mỹ Donald Trump.
“Mấy giờ rồi? Ồ, nhìn kìa, lại không ai bị bắt”, – Musk viết.
Trong bức ảnh đi kèm, có dòng chữ: “Số vụ bắt giữ liên quan đến vụ Epstein”.
Vào tháng 6, Musk từng nhận định rằng tài liệu của vụ Epstein — người bị cáo buộc buôn bán tình dục và phạm tội với trẻ vị thành niên, không được công bố vì có thể liên quan đến đương kim Tổng thống Mỹ. Sau đó, ông đã xóa bài đăng đó.
Vụ Epstein thu hút sự chú ý lớn do mối liên hệ của ông này với nhiều chính trị gia và người nổi tiếng. Theo tài liệu phiên tòa, một nhân chứng trong vụ án khẳng định chưa bao giờ thấy ông Trump ở nhà Epstein, trên hòn đảo tư nhân tại Caribe hay bất kỳ địa điểm nào khác mà vị tài phiệt này từng lui tới.
Cuối tháng 6, trong bối cảnh phản đối dự luật của Trump, dự luật cắt giảm chi tiêu liên bang nhưng lại trao ưu đãi thuế lớn, Musk đề xuất thành lập một đảng chính trị mới ở Mỹ, cho rằng đất nước hiện nay “chỉ có một đảng”.
Đáp lại, Trump nói rằng nếu không có trợ cấp, Musk sẽ phải “dẹp tiệm và quay về Nam Phi”.