“Tôi sẽ không bao giờ quên – lúc bị áp giải ra xe trước sự chứng kiến của bao nhiêu ánh mắt, chịu đựng sự sỉ nhục khi phải cởi đồ để khám xét trước mặt người lạ, mặc áo vest để chụp ảnh, ngồi trên ghế, run rẩy vì sợ hãi, tim đập loạn xạ”.
“Khoảnh khắc đó, tôi chỉ cảm thấy nhục nhã, cảnh sát đã kéo tôi ra khỏi một giảng đường đại học – và các bạn học chứng kiến cảnh nơi ở của tôi ở ký túc xá bị khám xét”.
Đó là những lời kể của các nhà văn viết truyện đam mỹ, hầu hết là phụ nữ ở độ tuổi 20, đã bị bắt trên khắp Trung Quốc kể từ tháng 2/2025.
Đây là đợt bắt giữ hàng loạt lần thứ hai trong chưa đầy một năm – vào cuối năm ngoái, khoảng 50 tác giả đam mỹ (tập trung vào mối quan hệ lãng mạn giữa các nhân vật nam) đã bị chính quyền Bắc Kinh truy tố. Nhưng lần này, ngay cả những người có liên quan rất ít cũng không được tha.
Trên mạng, cuộc đàn áp đã khơi mào một cuộc tranh luận - và hiếm hoi hơn, là sự phản kháng đối với luật pháp.
"Tình dục có thực sự là điều đáng xấu hổ không?" một tài khoản trên mạng xã hội Weibo đặt câu hỏi, lập luận rằng luật chống khiêu dâm của Trung Quốc đã lỗi thời.
Từ lâu, những nữ tác giả này đã làm việc trong bóng tối ở Trung Quốc, nơi đồng tính luyến ái và khiêu dâm bị kỳ thị.
Họ sáng tác thể loại đã trở thành nữ hoàng không ngai trong văn hóa đại chúng, thu hút một lượng fan nữ khổng lồ, với những tác phẩm lọt vào danh sách bán chạy quốc tế, được chuyển thể thành phim truyền hình và điện ảnh với đông đảo người xem.
Viết truyện khiêu dâm đồng tính nam gây tác động gì đến mức họ bị đàn áp?
VietBF@ sưu tập