
*Một cậu bé đứng trên vỉa hè, bán khăn giấy, trong khi một đại gia ở gần đó đang kiểm tra điện thoại.
Không một lời nào, người đàn ông đưa một đô la cho cậu bé, nhưng không lấy khăn giấy.
Cậu bé, cầm chặt tờ một đô la, đi đến một cửa hàng giày gần đó háo hức nhìn đôi giày mới, và nhìn lại đôi giày bị mòn của mình, sau đó là một đôi giày đẹp được trưng bày trên cửa sổ, gắn nhãn "30 đô la."
Đại gia sau khi quan sát cậu bé kín đáo, bước vào cửa hàng. Những khoảnh khắc sau đó, anh ấy mỉm cười bước ra ngoài và rời đi không một lời. Ngay sau đó, người chủ cửa hàng, trong khi quan sát đứa trẻ, thay nhãn giày bằng một nhãn khác cho thấy giá "1 đô la".
Cậu bé, với đôi mắt sáng như không tin, lao vào trong và mua đôi giày, nghĩ rằng giá đã giảm một cách kỳ diệu. Cậu ấy bước ra với đôi giày mới, khuôn mặt rạng rỡ niềm vui và nụ cười in dấu niềm hân hoan thầm lặng.
LÀM ĐIỀU TỐT TRONG BÍ MẬT, MÀ KHÔNG CẦN TÌM LỜI KHEN NGỢI -
Để giữ gìn phẩm giá của những người kém may mắn, bởi niềm kiêu hãnh tồn tại trong mỗi con người.
VietBF@sưu tập