
Hai vợ chồng già đi khám bệnh. Bác sĩ hỏi ông chồng:
– Ông có nghe rõ không?
Ông chồng trả lời:
– Hả?
Bác sĩ lặp lại:
– Tôi hỏi, ông có nghe rõ không?
Bà vợ bực mình chen vào:
– Bác sĩ ơi, ông nhà tôi không nghe rõ đâu. Tôi nói cái gì cũng “Hả?” hết!
Bác sĩ cười, ghi vào sổ:
– Nghe kém nặng.
Bà vợ tiếp:
– Mà bác sĩ biết không, ổng chỉ "hả" với tôi thôi, chứ hàng xóm kêu ổng mượn đồ là nghe liền!
Bác sĩ phá lên cười:
– Chẩn đoán thêm: “Thính lực chọn lọc do vợ gây ra!”
VietBF@sưu tập