
Không ai "vấp ngã" vào một mối quan hệ khác khi trái tim họ còn nguyên vẹn với người ở bên cạnh.
Ngoại tình là một chuỗi những lựa chọn có chủ đích.
Là khi họ chọn lén lút nhắn tin thay vì thẳng thắn trò chuyện với bạn đời.
Chọn giữ lại những cảm xúc mơ hồ với người thứ ba thay vì dọn dẹp lòng mình cho sạch.
Chọn bước ra khỏi ranh giới cam kết – từng chút, từng chút một và cuối cùng là vượt qua luôn giới hạn.
Nhiều người hay biện minh rằng: "Tôi cô đơn trong chính cuộc hôn nhân của mình."
Nhưng ai mà không có lúc cảm thấy cô đơn?
Hôn nhân không phải là vùng đất không buồn đau, không trầy xước.
Nó là nơi cần hai người cùng sửa chữa, cùng nắm tay nhau khi cảm xúc rạn vỡ.
Chứ không phải một người bỏ đi tìm hơi ấm mới, để người còn lại ở lại với bão lòng.
Ngoại tình không chỉ làm đổ vỡ một mối quan hệ.
Nó làm mất niềm tin – thứ mất đi rồi thì dù có xin lỗi bao nhiêu cũng khó lấy lại được.
Nó làm tổn thương những người không liên quan – nhất là con cái.
Nó biến yêu thương thành nghi ngờ, bình yên thành ám ảnh, và lời hứa thành trò cười.
Vì thế, đừng nghĩ rằng ngoại tình chỉ là chuyện giữa hai người.
Nó là dấu chấm hết cho những điều đẹp đẽ mà hai người từng cố gắng gìn giữ.
Là một lựa chọn chứ không phải tai nạn.
Và khi đã chọn phản bội, xin đừng mong người ở lại sẽ mãi thứ tha.
VietBF@sưu tập