Trưa ngày 25/4/2025, 118 lính của quân đội Trung Quốc đã đáp xuống sân bay Tân Sơn Nhất để chuẩn bị tham gia diễu hành ngày 30/4/2025 theo lời mời của chính quyền ĐCS và quân đội Việt Nam. Đây là lần đầu tiên, lính Trung Quốc có mặt ở đây, mà lại trong một chương trình được mời công khai của Việt Nam.
Trong khi mấy ngày trước, báo chí lề đảng lần đầu tiên chính thức thừa nhận việc đã có hơn 300.000 lính Trung Quốc từng tham gia hỗ trợ chính quyền cộng sản Bắc Việt, trong cuộc chiến đánh chiếm Việt Nam Cộng Hòa trước đây. Có lẽ trong mơ, chính quyền Bắc Kinh chưa bao giờ nghĩ sẽ được đưa quân công khai, đặt chân đến Sài Gòn - hòn ngọc viễn đông, mà lại là trong một sự kiện được chính quyền Hà Nội mời như thế này.
Chiếc máy bay vận tải hạng nặng Y-20 đưa lính Trung Quốc đáp xuống sân bay Tân Sơn Nhất hôm nay, cũng chính là chiếc máy bay nhiều lần chở quân đội Trung Quốc đến các đảo Chữ Thập, Subi và Vành Khăn thuộc quần đảo Trường Sa mà Trung Quốc đã chiếm của Việt Nam năm 1988.
Chính quyền Việt Nam cũng cố tình quên việc quân đội Trung Quốc đã xua quân xâm lược đánh 6 tỉnh miền Bắc nước ta năm 1979 làm hàng vạn người lính và người dân thiệt mạng. Nay lại mời quân Trung Quốc tham gia diễu binh như này có khác gì việc rước giặc vào nhà?
Tất cả cũng chỉ vì não trạng nô lệ, quỳ phục dưới thiên triều Bắc Kinh của chính quyền ĐCSVN, khi tự chui đầu vào chiếc “vòng kim cô” và cái thòng lọng ý thức hệ mang tên chủ nghĩa cộng sản mà ra.
Võ Tuấn