
“Tôi là một người đàn bà đã cũ”- một phụ nữ viết trong đăng ký casting chương trình của tôi trên VTV2. Phụ nữ đã qua một lần đò không phải “Đàn Bà Cũ”. Chẳng có đàn bà nào là cũ cả đâu phụ nữ ơi!
Không phải vì ta “đã qua sử dụng” mà ta thành đồ cũ. Ta chỉ là đồ cũ khi ta hết hạn sử dụng thôi ta ơi! Phụ nữ đã qua đổ vỡ không phải “một đống đổ nát” chẳng còn vẹn nguyên như gái tân. Thứ họ có không phải là những vết thương chằng chịt mà là kinh nghiệm phong phú. Trải nghiệm cuộc đời khiến họ hiểu mình và hiểu đời. Có hiểu mới có bao dung, có vị tha, có thương. Họ thấu hiểu đàn ông và biết chia sẻ với đàn ông. Họ cũng chẳng như đám con gái đỏng đảnh, họ độc lập, tự lập. Họ biết tìm niềm vui tự thân thay vì gọi hàng trăm cuộc điện thoại đòi đàn ông của họ phải về nhà thì họ mới thấy vui.
Vì họ từng “thử qua đàn ông” nên họ hiểu đàn ông, đọc vị đàn ông lắm! Như việc thay đổi đàn ông chẳng hạn, họ chẳng muốn thay đổi đàn ông, họ vận dụng đàn ông. Họ biết cách khai thác điểm mạnh trong người đàn ông ấy, sử dụng anh ta để làm cho cuộc đời hạnh phúc hơn, có ý nghĩa và giá trị hơn.
Chẳng có đàn bà nào là cũ cả đâu. Chỉ có những người qua những đổ vỡ trở nên mặn mà hơn nữa. Là đàn bà hơn nữa! Trải nghiệm hôn nhân cũ, đã làm mẹ, khiến họ biết cách chăm sóc người họ yêu thương hơn nữa. Được nhận tình yêu của họ là một phúc phần cho những người đàn ông đấy! Phụ nữ non tơ ngoài kia làm sao có thứ “đàn bà” ấy kia chứ?
Đừng nghĩ cũ nữa, bạn chẳng phải là người đàn bà cũ đâu! Bởi trong bạn là vô vàn câu chuyện truyền cảm hứng. Về cái cách bạn đã trải qua, đã đứng lên, đã hạnh phúc thêm một lần nữa. Là bạn của hôm nay đây, xứng đáng mà, đúng không? Là bạn của hôm nay với năng lực yêu thương đã trưởng thành và sâu sắc hơn rất nhiều so với bạn trong quá khứ đúng không? Là bạn của hôm nay đã học được cách chắt chiu, trân trọng, gìn giữ những thứ giá trị trong cuộc đời mình. Và một trong số những thứ giá trị đó chính là BẠN, tạo ra BẠN, thuộc về BẠN.
Không có đàn bà cũ, chỉ có những phụ nữ nghĩ rằng mình cũ kỹ…
VietBF@sưu tập