
Tôi vẫn nghĩ ai cũng có thể trở thành một món rất ngon với người biết thưởng thức họ. Chỉ là chồng bạn, vợ bạn có biết thưởng thức bạn không thôi!
Nhưng trước khi trách chồng mình, vợ mình không biết thưởng thức mình thì hãy là người đầu tiên biết thưởng thức chính mình đã. Bởi nếu bạn không thấy mình ngon thì dù ai có khen ngợi hay trân trọng bạn thì bạn cũng khó cảm nhận được điều đó.
Thưởng thức mình không phải là tự luyến, tự cho rằng mình ngon đâu. Đừng tự “phong thánh” cho mình, tự cho rằng mình ngon đến mức cái gì của mình cũng là ngon cả. Thưởng thức mình là quá trình điều chỉnh chính mình để mình ngon lên mỗi ngày. Là biết mạnh yếu của bản thân mà phát huy hay cải thiện nó. Bạn không cần phải được ai công nhận nhưng bạn vẫn cần làm cho mình tốt đẹp hơn. Bằng sự tử tế luôn có sẵn trong bạn, hãy dùng nó. Bằng trái tim nhân ái của bạn, hãy sử dụng. Yêu mình là làm cho mình tốt lên chứ không phải là mình thế nào cũng được.
Đúng là không phải ai cũng biết thưởng thức bạn. Một số người chồng không biết rằng vợ mình ngon thế nào trong mắt bọn đàn ông ngoài kia. Một số người vợ chỉ mơ đến một món ngon tưởng tượng ra thay vì người chồng cũng còn rất ngon của họ. Là họ thiếu đi sự tinh tế để biết rằng bạn ngon. Là lỗi của họ nhưng cũng là bởi chính ta chưa làm cho mình trở nên ngon hơn.
Bởi một món ngon đâu phải chỉ cần là mang giá trị dinh dưỡng bất kể màu sắc, mùi vị, hay cách chế biến cẩu thả đâu. Một món ngon là phải toả ra năng lượng tích cực, khiến bạn đời muốn thưởng thức. Bên cạnh giá trị dinh dưỡng, nó cần thêm sự hấp dẫn của cách chế biến bản thân của chính bạn. Là giao tiếp của hai vợ chồng với nhau. Chả có món ngon nào mà ăn như bị đấm vào mồm. Là bạn không phải món ăn chỉ để lấp đầy bụng đói. Đừng để mình như món ăn nguội lạnh lúc đói lòng. Mình ngon mà mình ơi!
Và nếu bạn đã ngon rồi, chồng bạn, vợ bạn không biết thưởng thức bạn dù bạn đã hướng dẫn họ cách để thưởng thức bạn. Thì có nghĩa là bạn không hợp khẩu vị của họ thôi! Ngoài kia, còn rất nhiều người biết thưởng thức bạn, đang chờ bạn! Đừng vì một người không biết thưởng thức bạn mà bạn thành một món ngon… ôi thiu, hết hạn sử dụng. Bỏ bê cũng là một dạng bạo hành lạnh đấy!
Mình ngon mà mình ơi, cho tôi thấy mình ngon nghẻ đi nào mình ơi!
VietBF@sưu tập