
Thằng Hùng bò bạn tôi thích con Hằng chim chích ở xóm cầu Mông. Con Hằng chim chích xinh dã man luôn. Cơ mà bố con Hằng chim chích ko thích thằng Hùng bò.
Tán mãi ko xong, hết thi gan nằm vắt ngang ngõ nhà nàng lại xách siêu ấm đến pha trà phục kích mà ông bố ko xi nhê. Bạn thằng Hùng bò bày kế, ông cứ đi xe đâm mịa vào nàng, đi viện thăm nuôi là cơm nấu thành xôi rồi cưới.
Bọn nó bàn nhau thế, mình đã bẩu không được đâu, sai một ly là đi đám đất đấy. Nói không nghe, thằng Hùng Bò gây tai nạn thật nhưng vào mịa cô chị con Hằng chim chích là chị Hà Gà tre.
Chị Hà lùn, hơi vổ tý, mắt sang vành kiểu nhìn rau gắp thịt tý thôi, giá mặt chị ko nhiều trứng cá bọc thì cũng hơi gọi là ổn ổn. Đằng này chị nhiều trứng cá quá, nom giao diện hơi ngài ngại, cơ mà nó cũng liên quan đến hệ điều hành, tính chị kiểu hơi vón cục tý, động nói là gây mất đoàn kết nội bộ. Alo phát hơi đuối so với người ta là chị vác đá, vừa la vừa ném. Tóm lại chị Hà gà tre xấu dã man luôn.
Mới bàn hôm trước, hôm sau thằng Hùng bò chốt phát vuông đét. Đại để sáng nào con Hằng chim chích cũng đi làm qua, nó sẽ phi con xe cá ươn vào cho nàng ngã ra rồi bồng bế nhau đi viện. Cơ mà nhân tính chả bằng giời tính, sáng ấy đúng giờ ấy, người mặc áo chống nắng ấy, đi con SH ấy lại là chị Hà gà tre mới đau. Phần sau đúng y kịch bản, nam chính bê nữ chính đi viện, thăm nuôi. Thằng Hùng bò vò đầu bứt tai kêu đen thôi, đỏ quên đi. Thế rồi Chả hiểu sao sau hơn tháng sau bố mẹ thằng Hùng vác giầu cau sang nhà chị Hà dạm ngõ, kệ thằng Hùng cứ gào lên: con ko lấy nó đâu… bố đi mà lấy! Mẹ thằng Hùng bò dí tay vào trán nó:
Nín! Một là mày lấy nó, hai là bố mày rịch hàng rào bán đất lấy tiền trả nợ cho mày. Tao nghĩ mày chọn phương án 1 nên tao với bố mày chốt rồi! Cấm cãi.
VietBF@sưu tập