
Anh và chị làm cùng cơ quan !
Anh là Trưởng phòng, còn chị là kế toán .
Hai người thường gặp nhau trong công việc.
Hai người đã có gia đình riêng và cũng khá là hạnh phúc .
Mỗi khi trong cơ quan có tiệc tùng, những buổi họp mặt đầu xuân hay tất niên ... Rồi đám cưới của nhân viên trong cơ quan, anh và chị vẫn cùng gia đình nhỏ của mình tham dự. Vợ anh và chồng chị cũng có giao lưu và khá vui vẻ. Còn các con của họ cùng trang lứa với nhau, nên mau chóng làm quen, thích chơi đùa với nhau, khi có dịp.
******
Đợt này cơ quan của hai người có làm một dự án trên Tây nguyên, họ được cử đi ký kết hợp đồng.
Và chuyện không có gì đáng nói, nếu đêm đó ....chị biết giữ mình và anh kìm nén được dục vọng. Họ đã quấn lấy nhau không rời.
Đến khi về nhà riêng, họ vẫn nghĩ họ là một cặp xứng đôi. Chị như người trên mây, không chạm đất, bỏ bê việc làm mẹ làm vợ. Còn anh ... khi về đến nhà nhìn thấy vợ và các con đón mình ở cửa với một tình yêu thương trìu mến. Anh bất chợt rùng mình, cảm thấy có lỗi với người vợ đầu gối tay ấp, đã cùng chia sẻ buồn vui với mình hơn mười năm qua. Nghe tiếng cười của các con, nhìn người vợ ngoan hiền đảm đang đã thay anh sắp xếp gia đình ổn thỏa khi anh vắng nhà, anh sực tỉnh ...
Nhưng với sự nóng bỏng cuồng nhiệt và sự mời gọi của chị, anh lại tặc lưỡi " chỉ là vui chút thôi, mỡ treo miệng mèo mà, tội gì phải nhịn, tiếc của giời ... " Nên anh vẫn tiếp tục quan hệ với đồng nghiệp bất chấp đạo lý. Chị phóng đãng lao vào cuộc tình, quên hết tất cả.
*******
Thế rồi, chị quyết định ly hôn cho bằng được và giao hẳn quyền nuôi con cho chồng, xách valy ra đi theo tiếng gọi của trái tim, cho dù chồng chị nói rằng :
- Em đã suy nghĩ kỹ chưa ? Các con đang nhỏ cần có mẹ !
Nhưng chị đã không còn luyến lưu, chị ra đi mà không ngoái lại nhìn các con một lần. Trong chị, bây giờ chỉ có anh trưởng phòng, người tình đầy phong độ và galang mà thôi. Chị để tờ đơn ly hôn đã ký sẵn mấy ngày nay và chiếc nhẫn cưới lên bàn, nét mặt bình thản lạ ...
******
Chị nằm trong khách sạn đợi anh, nhớ đến những gì đã xảy ra và sẽ ... Chị nóng ran cả người !
Chị gọi điện thoại cho anh, anh không bắt máy. Chị nhắn tin cho anh nhưng không có phản hồi.
Trong chốc lát ...
Ngọn lửa tình đã bốc cháy và biến tất cả thành tro bụi, khi điện thoại bật tiếng tingting :" Anh không bỏ gia đình anh được đâu em ạ, mình dừng lại đi, anh xin lỗi em ! "
Chị sẽ đi đâu, về đâu ?
Rồi chị tự hỏi chính mình : vì sao và vì sao ?
VietBF@sưu tập