
Trong chuyện tình cảm, khi chọn lựa một người nào đó để yêu và hò hẹn, các quý cô nhất định cần nhớ một nguyên tắc:
"ĐÀN ÔNG THANH TOÁN - ĐÀN BÀ THANK YOU"
Không có nhưng. Đúng đấy, không có "Nhưng" !!!
Bản chất sinh ra một người đàn ông là bảo bọc. Bản chất sinh ra một người phụ nữ là được chở che. Hãy luôn nhớ điều này, thuận theo tự nhiên chứ đừng đi ngược lại.
Một người đàn ông thật lòng yêu bạn, muốn bạn ở bên cạnh anh ta và muốn chăm sóc cho cuộc đời bạn, bằng mọi giá anh ta sẽ không bao giờ để bạn phải lo nghĩ, chi trả bất kì khoản chi phí gì dù chỉ là túi khăn giấy, hay tấm bill gởi xe. Người không có khả năng thanh toán cho những cuộc gặp gỡ với bạn, sẽ không dám bén mảng xuất hiện trước mặt bạn.
Đàn ông là giống loài có lòng tự tôn rất cao. Trong giai đoạn chinh phục, anh ta lại càng phát huy đúng bản năng. Đây là thời điểm anh ta sẽ phô bày rất nhiều những thứ đẹp đẽ và năng lực của bản thân, cốt chỉ để khiến bạn ngưỡng mộ, quy phục. Nó đều có mục đích, những việc anh ta làm là để chứng minh với bạn một điều, anh ta xứng đáng là đối tượng hàng đầu để bạn lựa chọn, và trao gửi cả đời mình.
Vậy nên, nếu bạn lỡ hẹn hò với một người đàn ông thường than thở những điều như "Áo anh rách rồi, em có thể...", "Tháng này anh gặp khó khăn, em có thể...", "Gia cảnh anh cũng chẳng khá gì, em có thể...",... Thì đây chính là dấu hiệu cảnh báo, bạn phải nhanh chóng xách dép lên mà chạy cho nhanh, kẻo rước lấy phiền phức.
Cách lọc bớt những mối quan hệ kém chất lượng, chính là tuyệt đối không rút tài khoản ra khi yêu đương. Không phải ai cũng sẽ gặp đúng người, nhưng là phụ nữ hẹn hò mà phải "chi trả" thì chắc chắn bạn SAI rồi.
Sinh ra là phụ nữ, bạn cần tìm người chăm sóc nâng niu mình. Hoặc ít nhất, bạn cần tự chăm sóc tốt cho bản thân là đủ. Sinh ra là phụ nữ, bạn không có nghĩa vụ phải gánh vác bất kì cuộc sống khó khăn với một người dưng nào cả. Sự hy sinh của bạn cần dành cho đúng người, chính là người có năng lực đưa cả thế giới đến trong tay bạn, chứ không là một kẻ ba hoa, kém cỏi.
Hãy suy ngẫm thật kỹ về cuộc đời mình muốn sau này, để tìm đúng người đàn ông mình cần. Bởi, khi chỉ còn là một mối quan hệ chưa ràng buộc, bạn còn có thể thay đổi được. Hạnh phúc một đời hay không, đều nằm trong tay bạn.
P/s: Một cuốn sách hay dành tặng bạn như một lời nhắc nhở, về cuộc sống, tình yêu đôi lứa. Hãy bình tĩnh, chậm rãi suy nghĩ mọi việc, không cần vội. Chúng ta sẽ hạnh phúc. Bạn có thể đặt cuốn "Càng bình tĩnh, càng hạnh phúc" qua link dưới đây. Cảm ơn bạn.
VietBF@sưu tập