
Nhiều anh đo được 17cm, đếm được 3 phát mỗi đêm, một tuần 7 trận. Rồi tự đắc rằng vợ mình đuổi cũng không đi, phụ nữ ngoài kia chỉ thấy là chết như ngả rạ.
Lại có những anh ấu trĩ đến mức đo việc vợ yêu bằng số tiền anh ta kiếm được, đếm số phụ nữ anh ta có thể lên giường mà huyênh hoang, mà tự mãn. Cho là đàn ông phải quản cả thế giới chứ chẳng phải như cái ông Tú Tinh Tươm suốt ngày biên bài bưng bô cho phụ nữ, mở miệng ra là khen vợ, sơ hở là khoe con. Phải, tôi bé mọn vậy lâu rồi nên tôi có dám bia bọt với các đấng nam nhi chi chí đó đâu. Hèn hèn lâu rồi nên chẳng ăn to nói lớn được, chỉ thủ thỉ tâm tình, làm cái hốc cây mà nghe phụ nữ trút. Hết Tiệm Sửa Chữa Hôn Nhân đến Trạm Cứu Hộ Trái Tim hay Phụ Nữ Là Để Yêu Thương trên VTV2 mỗi tối Chủ Nhật vậy. Chẳng dám nhìn ai để sướng mà tuyền chỉ nhìn con để sống.
Đo đếm một người chồng bằng gì nếu không phải bằng sự tự hào, tôn trọng của vợ mình, con mình kia chứ? Làm gì thì làm, ông nọ, anh kia với đời mà bị vợ gọi là “thằng” thì đúng là cay không kể xiết. Là nhân cách của đàn ông không cho phép vợ được quyền thiếu tôn trọng chồng. Nào, đừng dùng nắm đấm chứ, não đâu nằm dưới mông mà lại đi dùng nắm đấm quyết định việc vợ phải tôn trọng chồng kia chứ? Vợ kiểu đó nhất định giải tán khẩn trương chứ đừng yếu mềm tìm phụ nữ khác úp mặt vào dòng sông quê mà khóc chứ? Đàn ông thế chán lắm!
Đo đếm một người chồng là đo đếm sự chính trực, thẳng lưng để thẳng lòng. Là đo đếm trách nhiệm để biết mình đã trưởng thành đến đâu. Đừng mãi như đứa trẻ lớn xác đông tuổi, hứng là hứa, xong chẳng làm. Sự thất vọng của mọi người vợ phần đa đều đến từ việc chồng hứa nhưng chồng không làm. Nhu nhược của đàn ông không phải là không dám quyết đoán mà là nỗi sợ trách nhiệm, trốn tránh trách nhiệm. Hèn kém của đàn ông cũng vậy, không phải là không kiếm được ra tiền mà là lười biếng, ích kỷ, gia trưởng. Giàu có của đàn ông nhiều khi chỉ là vợ để đấy, anh làm cho. Trí tuệ của đàn ông cũng vậy, là nhận ra mình sai ở đâu để sửa đổi. Không ngừng nâng cấp mình trong mắt vợ mình, con mình vậy.
Này, ông Tú Tinh Tươm ơi, ông làm được chưa mà nói hay thế? Thôi, đi về giặt giũ, làm rèm đi, đừng khoa môi múa mép. Vâng, ai cần giặt giũ cứ gọi 0948.66.11.00, ai muốn may Rèm có thể gọi 093.788.78.66. Tôi làm đàn ông cho vợ mình, con mình thôi vậy ạ!
VietBF@sưu tập