
Tình yêu và hạnh phúc là hai điều mà gần như tất cả mọi người đều đã đang và sẽ trãi nghiệm nhưng thực chất hai điều này là gì ít ai có dịp quan sát và tìm hiểu kỹ.
Thường thì đại đa số con người ta vì lòng tham bản năng và vì ai cũng có cùng lòng tham này nên lâu ngày nó được xã hội khắp thế giới công nhận và trở thành chân lý.
Đó là sự ước mơ sở hữu năm điều sau đây
1. Trí thông minh và tài năng (Người đời thường dùng bằng cấp hay học vị để đánh giá trí thông minh).
2. Tiền bạc và vật chất để cuộc sống tiện nghi hơn
3. Quyền lực và địa vị cao trong xã hội
4. Sắc đẹp của hình dáng bên ngoài
5. Danh tiếng
Con người dùng năm thứ này để đánh giá người khác và làm mục tiêu theo đuổi và họ quên hẳn thật sự mình là ai. Họ không có thời gian để quán sát tâm mình, xem mình thật sự cần gì và họ quên luôn cái đẹp nội tâm.
Khi họ yêu hoặc kết hôn, họ có thể hy sinh cảm giác hạnh phúc của mình khi được ở bên cạnh một người. Họ mãi bận rộn xem xét đến địa vị, quyển lực , tiền bạc, và nhan Sắc của người đó có đáp ứng được lòng mong muốn của mình không?
Nếu không, họ sẵn sàng quên đi cảm giác hạnh phúc khi ở bên cạnh một người.
Và khi người ta nhìn vào một cặp đôi, họ cũng tự tin phán xét
- Cặp đó chẳng xứng đôi chút nào vì
1. Ông chồng xấu hơn cô vợ nhiều hoặc cô vợ xấu hơn Ông chồng nhiều. Ông này cưới bà này chắc tại tham tiền bà ấy.
2. Bà này thông minh và làm ra nhiều tiền tại sao lấy một anh khờ.
3. Bà này làm lớn, lương cao sao lại lấy một ông chồng nghèo lại ly dị vợ.
4. Ông này bỏ vợ cọn vì tham tiền của bà kia.
5. Con nhỏ kia tham tiền đi lấy một ông già
6. Tại sao cô gái ấy lấy một ông chồng không có trình độ học vấn bằng mình.
Và trăm ngàn lời cay độc khác.
Chính người buông ra những lời phê bình ấy cũng không biết mình đang làm tổn thương người khác, và với định kiến bao đời họ cứ tưởng rằng mình đúng.
Họ không chịu khó đi sâu vào tâm tư tình cảm của một con người.
Họ quên đi những điều có thể tạo nên một tình yêu thật và một cuộc hôn nhân hạnh phúc và họ cũng quên luôn nét đẹp nội tâm.
Người ta không cảm nhận được hạnh phúc của sự đồng cảm và chia sẻ trong cuộc sống.Người ta không phân biệt được mình muốn gì hoặc cần gì để có thể hy sinh cái mình ham muốn để có được cái mình cần. Thế nên họ luôn cảm thấy thất vọng và cô đơn.
Tệ hại hơn khi họ bị cuốn hút bởi một người có dáng vẻ hấp dẫn bên ngoài, họ tưởng tương ra bao nhiêu Đức tính tốt đẹp để gán cho người đó, trong khi họ không biết được người đó muốn gì, cần gì và cách hành xử ra sao.
Rồi thì
Tôi lầm em
Hay
Tôi lầm anh.
Trong khi mình không hiểu được chính mình làm sao hiểu được người khác mà lầm với không lầm
Hạnh phúc ?
Thật ra thức ăn ngon, quần áo đẹp, nhà cửa sang trọng, xe tiện nghi, địa vị, hay chức tước không thể tạo ra hạnh phúc mà chúng ta sẽ cảm nhận được hạnh phúc khi
Mình được sống thật với chính mình, được làm những điều mình thích, được ở bên cạnh người hiểu và chấp nhận cả ưu nhược điểm của mình.
Còn tiền tài vật chất ư?
Siêng năng làm việc, nâng cao kiến thức và kỹ năng chuyên môn rồi từ từ sẽ có.
Chúng ta cần tiền nhưng đừng vì tiền mà đánh mất chính mình, đừng vì định kiến mà thiếu cảm thông.
VietBF@sưu tập